Hà Nội: 200 cảnh sát và 18 giờ vây bắt kẻ giết người

11/10/2007 13:23 GMT+7

(TNO) Sau 18 giờ truy lùng hung thủ, hơn 200 chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC 14), công an TP Hà Nội đã bắt được 2 kẻ giết người sau cuộc truy bắt ngoạn mục. Tình tiết vụ án vừa được cán bộ PC 14 cung cấp sáng nay 11.10.

Nhà nghỉ Phú Mỹ I ở thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội là một khu nhà song lập 6 tầng, hai nhà liền kề, một nhà làm nhà nghỉ, một nhà để ở. Vợ chồng ông Đỗ Ngọc Khuyến SN 1964 và bà Bùi Thị Dung, SN 1965 ở bên nhà nghỉ, vợ chồng anh con trai Đỗ Ngọc Toàn ở nhà bên cạnh. 2 giờ sáng 10.10, một đôi nam nữ vào nhà nghỉ Phú Mỹ gọi cửa không thấy ai ra. Họ sang nhà bên chỗ vợ chồng anh Toàn  gọi, anh ra mở cửa, viết phiếu lên phòng.

Chợt vị khách lạ thấy giữa nhà có chiếc két sắt phủ ga trải giường dính đầy vết máu liền bỏ đi. Anh con trai sinh nghi lên tìm bố mẹ. Đến tầng thượng, anh phát hiện bố mẹ đã nằm sóng soài dưới nền đầy vết máu, cổ bị siết bằng dây thừng nilon.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an TP Hà Nội tập trung truy xét, kẻ tình nghi số một được xác định là hai thanh niên làm thuê trong nhà. Đó là Trần Văn Luân và Đào Văn Nam, cùng SN 1989, cùng quê Lực Điền, Yên Bình, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Chúng vừa vào làm công việc dọn phòng (lương 1 triệu/tháng) tại nhà nghỉ được 4 hôm.

Ngay lập tức, gần 200 cán bộ chiến sĩ được huy động tập trung rà soát mọi mối quan hệ của hai tên tại Vĩnh Phúc. Chiếc két sắt của vợ chồng chủ nhà mở ra, bên trong vẫn còn chứng minh thư của hai người làm. Vân tay trên két sắt và hiện trường trùng với vân tay tại chứng minh thư càng thêm căn cứ để xác định nghi phạm là kẻ làm thuê.

Sau khi giết người lấy tiền, Luân và Nam dùng luôn điện thoại lấy được của chủ nhà, thay SIM khác để liên lạc, dùng xe máy Dream của chủ, vứt biển số xuống sông Hồng, đi xe không biển về nhà Luân. Về đến nhà, bị mẹ Luân nghi ngờ, truy hỏi nhiều chuyện nên chúng lại bỏ đi. Sau khi thuê 3-4 nhà nghỉ ở Vĩnh Yên, Đầm Vạc không ngủ được vì ám ảnh bởi hành vi giết người, chúng định lên Tam Đảo thuê phòng ngủ.

Trong ngày 10-10, công an đã phát hiện ra số điện thoại của Nam, nhiều lần gọi vào máy yêu cầu hai tên ra đầu thú. Nhưng lúc chúng nói đang ở TP Hồ Chí Minh, lúc lại nói đang ở biên giới Trung Quốc.

19 giờ 10.10, Luân và Nam đi xe ở thị xã Vĩnh Yên bị cảnh sát giao thông đuổi bắt vì phát hiện chúng đi xe không biển. Hai tên chạy vào đường liên xã, chân núi Tam Đảo thì thoát cảnh sát giao thông. 21 giờ, chúng đang đi trên đường lên núi thì bị cảnh sát phòng PC 14 Công an TP Hà Nội phát hiện, yêu cầu dừng xe. Chúng bỏ chạy, được vài trăm mét, một mũi khác từ phía Tam Đảo ra khép chặt vòng vây. Hai đối tượng vừa xuống xe đã tự khai nhận: “Chúng cháu biết tội rồi” và tra tay vào còng. Trong người chúng còn giữ chiếc điện thoại của bà chủ và 300 ngàn đồng.

Sau 18 giờ truy bắt, hai hung thủ đã bị bắt đưa về trụ sở công an TP Hà Nội.

Bày mưu giết chủ

Chúng khai nhận, đầu tháng 10 chúng lên Hà Nội tìm cách kiếm tiền. Được  một bác xe ôm giới thiệu chỗ nhà nghỉ Phú Mỹ I đang cần người làm. Chúng đến xin việc. Chủ nhà nghỉ đồng ý.

Tuy nhiên, cả đêm chúng lục sục không ngủ mà đi khắp các tầng thăm dò, đốt thuốc liên tục. Chủ nhà sinh nghi, yêu cầu chúng đưa chứng minh thư để đi đăng ký tạm trú. Ngày 7.10, (2 ngày trước khi xảy ra án mạng), chúng thấy vợ chồng ông chủ đi mua két sắt. Tưởng có nhiều tiền, chúng bàn cách cướp tài sản.

Đêm 9.9, Luân và Nam lên tầng 6, tầng trên cùng của nhà nghỉ bàn nhau. Luân bảo Nam xuống gọi ông chủ lên. Nam xuống gọi ông Khuyến, chủ nhà: “Cháu thấy thằng Luân nó đang cạy cục gì trên tầng 6”. Ông Khuyến cầm đèn pin lên, Nam đi sau. Vừa bước chân lên tầng 6, Nam ở đằng sau rút dây thừng nilon trong túi quần siết cổ ông Khuyến, ông Khuyến quay mặt lại, dùng đèn pin đập nhiều nhát vào đầu Nam. Luân cũng nhảy vào giúp Nam siết cổ ông Khuyên cho đến khi ông gục xuống. Nghe tiếng động trên tầng 6, bà Dung cũng chạy lên, vừa thấy bà Dung xuất hiện, Luân dùng dây thừng siết cổ bà Dung đến chết.

Sau khi gây án, chúng sang tầng 3 nhà bên cạnh (nơi vợ chồng anh Tòan đang ngủ ở tầng 2), lấy ga trải giường bọc két sắt, cùng nhau khênh xuống tầng 1 định mang ra cánh đồng phá két lấy tiền. Tuy nhiên thấy có nhiều người ở gần khu đó  nên chúng không dám mang ra. Chúng lấy được 1,8 triệu đồng và 1 điện thoại di động trong ngăn kéo phòng ngủ của ông bà chủ rồi mở cửa tìm đường về Vĩnh Phúc.

Khi cán bộ phòng PC 14 lấy lời khai, Nam thản nhiên: “Chúng cháu thiếu tiền thì định cướp, cháu chỉ định làm ông Khuyến ngất nhưng thấy ông ấy giãy nhiều nên cháu siết cho cái nữa. Cháu biết là cháu giết người lần đầu nên sẽ không bị tử hình”.

Cả hai tên không nghiện ma túy. Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội giết người, cướp tài sản.

Káp Thành Long

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.