Giáo viên sống bằng gì?

19/11/2006 23:56 GMT+7

(Nhân đọc tin Năm 2010, giáo viên có thể sống được bằng lương, Báo Thanh Niên ngày 18.11.2006) Tôi là một người dân bình thường, có lẽ không bao giờ có thể trở thành một giáo viên. Tôi cảm thấy rất buồn lòng cho những nhà giáo khi đọc được lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Thiện Nhân nhân dịp gặp gỡ các giáo sư, nhà giáo nhân dân vừa được đăng trên Báo Thanh Niên rằng "Năm 2010, giáo viên có thể sống được bằng lương".

Nếu dự đoán như vậy là đúng, thêm 4 năm nữa, giáo viên mới "có thể sống" được bằng chính cái nghề cao quý của mình. Theo logic, nghĩa là hiện tại và nhiều năm trước đó, chưa bao giờ giáo viên có thể tự lo được cho bản thân và gia đình. Như vậy, thời gian qua họ làm gì ngoài việc dạy học chính khóa để trang trải chi phí cuộc sống thường nhật? Thực tế, rất ít giáo viên trang bị thêm cho mình "nghề tay trái", công việc "làm thêm" của họ chủ yếu và chiếm số đông là: dạy thêm. Trong khi đó, ngành giáo dục nhận định việc dạy thêm, học thêm là "tiêu cực" và cần phải chấn chỉnh. Liên hệ với phong trào "nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong dạy và học" của Bộ GD - ĐT, thì giáo viên không được tổ chức dạy thêm (để tránh tiêu cực). Thật không phải là một tin vui nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay !

Nguyễn Văn Ban (...ban@gmail.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.