Sự kỳ lạ của thế giới xổ số Tây Ban Nha

02/10/2005 22:42 GMT+7

Cùng với trò chơi đấu bò và lễ hội cà chua, dân Tây Ban Nha còn có một đam mê đặc biệt khác: xổ số. Không mê sao được khi chỉ với vài euro bỏ ra, một người nghèo kiết xác cũng có thể mơ tới xe limousine và một chiếc du thuyền trắng tinh bồng bềnh trên Địa Trung Hải.

Hằng tuần, cứ đến giờ truyền hình trực tiếp chương trình xổ số, hàng triệu người dân tại đất nước Tây Ban Nha lại nín lặng. Với tấm vé số trên tay, họ nhắm mắt, mơ đến những đống tiền ngất ngưởng. Trên hành tinh này, có lẽ không nơi nào không khí xổ số lại lan tỏa lạ kỳ như ở Tây Ban Nha. Đã bao năm nay đều vậy, xổ số luôn mang đến cho người dân xứ sở đấu bò những khoảnh khắc diệu kỳ, những giấc mơ cháy bỏng bị dồn nén đến tận cùng để rồi sau đó vỡ òa thành niềm hạnh phúc hoặc nỗi đắng cay.

Ngành xổ số Tây Ban Nha được khai sinh vào năm 1763 theo chủ trương của chính vua Carlos III. Đến năm 1812, khái niệm xổ số mùa Giáng sinh ra đời. Nếu như tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, người ta chờ đợi mùa Giáng sinh để đón ông già Noel, để lắng mình trong những khúc thánh ca huyền diệu thì tại Tây Ban Nha, mùa Giáng sinh còn mang đến cho người ta một giấc mơ lớn: trở thành triệu phú trong khoảnh khắc. Thường thì vào dịp này, các hãng xổ số sẽ tăng giá trị giải thưởng lên hàng chục lần. Thủ tục quay số cũng được người ta biến thành lễ hội. Trong các quán bar, trên quảng trường, những người thuộc mọi thành phần, mọi lứa tuổi xúm quanh màn hình ti vi, nhưng không phải để xem bóng đá mà để đón chờ dãy số may rủi. Đài truyền hình quốc gia dành hẳn 3 tiếng đồng hồ để phát sóng chương trình quay xổ số. Khi những con số trúng thưởng được dàn đồng ca thiếu nhi hát lên, đó cũng là lúc niềm vui và nỗi thất vọng cùng lúc lan tỏa. Không khí giống như sau một loạt đá luân lưu trong trận chung kết giải vô địch bóng đá thế giới vậy.

Tại Tây Ban Nha, hiện rất nhiều công ty xổ số nhà nước có doanh thu hằng năm trên 7 tỉ USD và ngành "công nghiệp không khói" này chiếm tới 1% trên tổng thu nhập quốc gia. Trong thế giới đậm đặc mùi vị may rủi đó, El Gordo luôn đứng ở vị trí dẫn đầu. El Gordo, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "gã mập", ra đời từ năm 1818 và từ đó đến nay, công ty xổ số này đã góp phần tạo ra vô số triệu phú cũng như rất nhiều gã bần cùng. Sau gần 2 thế kỷ tồn tại, El Gordo giờ đã trở thành công ty xổ số lớn nhất hành tinh, mỗi năm chi đến 2,4 tỉ USD tiền giải thưởng. Rất nhiều lúc, "gã mập" mang tới sự giàu có cho cả một khu phố hoặc một công ty. Vào năm 2001, các nhân viên của một công ty âm nhạc tại Tenerife trúng 500 vé với tổng số tiền lên đến gần 140 triệu USD. Trước đó, vào năm 1999, người dân tại thị trấn miền đông Elche trúng tới 262 triệu USD trong một lần xổ số của El Gordo; trung bình cứ 10 người dân tại đây thì có 1 người trúng. Sau sự kiện đó, nhà chức trách Elche cho biết đã có thêm 600 doanh nghiệp mới được thành lập; số căn hộ bán ra và giá cả cũng tăng 25% trong một khoảng thời gian ngắn.

Những sự kiện kỳ diệu đó càng làm tăng thêm lòng ngưỡng mộ mà dân xứ bò tót dành cho tấm vé số. Martin Albo, phát ngôn viên của Công ty xổ số quốc gia Tây Ban Nha, đã không quá lời khi nói rằng: "Tại đây, mùa Giáng sinh thường bắt đầu bằng hoạt động quay số. Sẽ không có Giáng sinh nếu không có El Gordo". (BBC, El Gordo)

Đỗ Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.