Cung đường “đua” Hoàng Hoa Thám, Xô Viết Nghệ Tĩnh (hướng về khu vực Bình Quới) là một trong những địa điểm mà nhiều năm nay “quái xế” tập trung biểu diễn nhấc đầu xe, nằm trên yên xe chạy bạt mạng, nẹt pô, lạng lách, đánh võng... gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người đi đường. Và địa điểm trên cũng là mục tiêu cho chiến dịch tổng tấn công “quái xế” mà lực lượng phối hợp đã lên kế hoạch trước đó.
CSGT lập biên bản xử lý - Ảnh: Nghĩa Phạm |
Tối 23.10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động chờ lệnh. Công an và dân quân tự vệ các phường 5, 6, 25, 26, 27, 28 (Q.Bình Thạnh) đã chốt chặn tại nhiều con hẻm, đường xương cá ở khu vực “quái xế” thường tập trung quậy phá. Đúng như dự đoán, khoảng 23 giờ, hàng trăm “quái xế” từ nhiều hướng như Q.Phú Nhuận, Q.Gò Vấp, khu vực Chợ Lớn... ào ào đổ về nêm kín tuyến đường Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh). Hàng chục “quái xế” chia nhau biểu diễn nhấc đầu xe, nằm trên yên xe chạy... cho hàng trăm “quái xế” khác đứng hai bên đường vừa xem, vừa cổ vũ. Tiếng gầm rú của ống pô, cộng với tiếng la hét gây náo động cả khu vực rộng lớn. 30 phút sau, mô tô đặc chủng của CGST bất ngờ xuất hiện, cả trăm “quái xế” đang say sưa cổ vũ, “đua” ngon trớn đã bỏ chạy tán loạn về các tuyến đường Vạn Kiếp, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Đậu...
Mặc dù bị tập kích, cả trăm “quái xế” bị bắt nhưng các quái xế chạy thoát vẫn tiếp tục kéo về tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (khu vực Bình Quới) tổ chức “đua” tăng 2. Và khi những màn “trình diễn” tại đây vừa bắt đầu, lực lượng công an cũng đồng loạt tấn công. Tính đến rạng sáng 24.10, công an đã bắt giữ 555 xe gắn máy với các lỗi vi phạm như: nhấc đầu xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, dàn hàng ngang chạy thành từng tốp...
Sau khi bắt giữ, Công an Q.Bình Thạnh đã điều động xe tải chuyên dùng chở số xe bị bắt giữ về trụ sở của UBND Q.Bình Thạnh (do lượng xe quá lớn, khuôn viên của trụ sở công an quận không đủ chỗ giữ).
Đàm Huy - Nghĩa Phạm
Bình luận (0)