"Ôm" xác chồng cả tháng trời

28/10/2011 12:24 GMT+7

(TNO) Vì quá tin lời trăn trối của chồng trước khi chết nên một phụ nữ Colombia đã "ôm" xác ông chồng quá cố một tháng trời, với hy vọng... ông ấy sẽ sống lại.

Theo Orange, trước khi đột ngột qua đời ở tuổi 61, ông Lucio Chacue đã nói với vợ là bà Alba Yacue rằng "hãy chờ anh, anh sẽ trở lại".

Vì vậy, sau khi chồng qua đời, bà Alba không đem thi hài của ông đi mai táng mà cất giấu trong ngôi nhà của hai vợ chồng với hy vọng ông ấy sẽ trở về bên bà.

Khi những người hàng xóm đợi mãi mà không thấy bà Alba làm đám tang cho chồng, họ đã thông báo cho cảnh sát.

Tờ báo địa phương La Nacion tường thuật, khi cảnh sát đến điều tra thì thấy thi thể của ông Lucio được đặt ngay ngắn trên giường, trong phòng ngủ lớn, trên người ông phủ một tấm chăn. Tuy nhiên, mùi xác chết thối rửa vì để lâu ngày bốc lên rất khó chịu.

Bà Alba sau đó đã đồng ý đưa thi hài chồng đi mai táng. Nhưng rồi bà lại đổi ý, giữ xác chồng lại để chôn cất trong vườn nhà.

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.