Mất ghế vì thích quấy rầy thầy bói

10/10/2008 22:40 GMT+7

Nữ chính khách Sarah Khaen của Na Uy vừa tuyên bố sẽ không tái ứng cử vào vị trí dân biểu sau khi bà buộc phải thừa nhận đã phung phí khá nhiều tiền thuế dân vào hóa đơn điện thoại hằng tháng.

Theo thông tin do báo Verdens Gang thu thập được, tổng cộng bà Khaen đã chi hàng trăm ngàn đồng kroner trong mấy năm gần đây cho việc gọi điện và nhắn tin mà người nhận lại là các thầy bà bói toán.

Trong một quý, hóa đơn điện thoại của bà lên đến 48.000 kroner (khoảng 130 triệu VND), cao hơn gấp đôi so với các đồng nghiệp tại hạ viện. Điều đáng nói là chính các thầy bói cũng hết chịu nổi trước thói quen tỉ tê của bà nghị và nhiều người đề nghị bà đừng tiếp tục làm phiền họ nữa.

Hãng AFP đưa tin dù bà Khaen đã nhiều lần chối bỏ lời cáo buộc trên, nhưng trước sức ép của báo chí và dư luận, cuối cùng bà này đành gật đầu thừa nhận.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.