Địa ngục

07/10/2006 21:48 GMT+7

Một ông đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra phố thì thấy có đám ma đi ngang, tiếng người phụ nữ khóc thảm thiết: - Anh ơi, sao anh lại bỏ em để đến nơi không có ánh sáng, không có lửa, không có đồ ăn ngon, không ai chăm sóc anh tử tế, không ai yêu anh...

Người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc quay vào nói với vợ đang xem ti vi:
- Sao bà góa kia lại biết rõ về ngôi nhà chúng ta thế nhỉ?

Lưu Nguyễn
(TP.HCM - st)

An ủi

Trong phòng thay đồ, võ sĩ quyền Anh nọ càu nhàu:
- Sao đoạn đường từ đây dẫn ra sàn đấu lại dài thế nhỉ?
- Yên tâm đi - huấn luyện viên nói - khi trận đấu kết thúc, chắc gì cậu tự mình đi vào đây được.

Tuấn Anh
(Hà Nội - st)

May

Một người đàn ông khi hấp hối hỏi vợ:
- Em yêu, trước khi chết, anh muốn biết sự thật và sẵn sàng tha thứ cho em. Thằng bé thứ tư có phải là con anh không?
- Tất nhiên nó là con anh. Em xin thề!
Người đàn ông lộ vẻ sung sướng và trút hơi thở cuối cùng. Người vợ vừa vuốt mắt cho chồng vừa thở phào:
- May là ông ấy không hỏi mình về ba đứa đầu...

Nhật Anh
(TP.HCM - st)

Lầm tưởng

Một người là bác sĩ kể chuyện với bạn:
- Bất cứ ai vào khám, tôi đều bắt họ móc túi lấy bao thuốc lá để ra ngoài.
- Cậu làm thế là rất đúng quy định.
- Tôi sẽ xem vỏ bao thuốc để biết người bệnh giàu hay nghèo mà đối xử.

Đỗ Hồng Thịnh
(Nam Định - st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.