Tuyên tử hình kẻ giết người vứt xác xuống giếng

23/11/2011 11:03 GMT+7

(TNO) Sáng 23.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án tử hình đối với Nguyễn Thiên Kim (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “giết người”, 10 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

(TNO) Sáng 23.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án tử hình đối với Nguyễn Thiên Kim (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “giết người”, 10 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Tại tòa, Kim khai, do chồng chị V.T.H.T (là tín đồ đạo Tin Lành thường đến nhà Kim đi lễ nhà thờ do cha của Kim là mục sư) nhiều lần kích bác Kim nên Kim thù tức, nảy sinh ý đồ giết chị T.

>> Bắt nghi can giết nữ sinh cướp tài sản
>> Khởi tố vụ án giết chết 2 người để cướp tài sản

Ngày 16.5.2010, thấy chị V.T.H.T (đang mang thai 5 tháng) đến nhà Kim đi lễ, đang vào phòng đọc kinh, Kim liền đi theo giả vờ thông báo có người gọi điện thoại cho chị T.

Tưởng thật, chị T. đi xuống đất, đến chỗ để điện thoại đứng chờ. Lúc này, Kim rủ chị T. vào phòng mình, cho chị T. mượn sách dưỡng thai để xem. Chị T. vừa vào phòng, Kim liền đóng cửa và dùng đoạn dây điện giết chết nạn nhân.

Để tránh bị phát hiện, Kim dùng mền quấn xác chị T, vứt xuống giếng sau nhà và cứ hai ngày một lần đổ thuốc tẩy xuống giếng, khử mùi. Số tài sản Kim cướp của chị T. gồm: bộ vòng cimen 17 chiếc, một đôi bông tai và 3 nhẫn vàng, trị giá 25 triệu đồng.

Tại tòa, Kim khai, do giết chị T. quá dễ nên nảy sinh ý đồ giết tiếp cháu T.C.K.P. Biết cha mẹ P. đi làm vắng, sáng 7.7.2010, Kim lấy đoạn dây điện nối máy tính và một số vật dụng bỏ vào túi xách rồi lấy xe máy chạy đến gửi ở công viên.

Sau đó, Kim đón taxi đến nhà P. bấm chuông, xin vào cài đặt chương trình máy tính cho em. Vì Kim là chỗ quen biết với cha của P., thường đến nhà sửa vi tính nên P. xuống mở cửa cho Kim vào nhà. Khi P. ngồi vào máy tính kiểm tra thì bất ngờ từ phía sau Kim dùng đoạn dây điện siết cổ P. đến chết.

Kim lấy của nạn nhân máy ảnh kỹ thuật số, nhẫn vàng, lắc vàng, mang đến một tiệm vàng ở Bình Dương bán được hơn 13 triệu đồng, tiêu xài một số, còn lại 8,2 triệu đồng mang về cất giấu trong phòng, còn máy tính để lại sử dụng cho đến lúc bị bắt (ngày 9.7.2010).

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.