Lượm lặt

22/12/2004 23:43 GMT+7

Xe liều, khách cũng liều. Trên đường từ TP Buôn Ma Thuột đi Bản Đôn (Đắk Lắk) thường có rất nhiều xe “công nông” chở đầy người (ảnh). Xe đã cũ kỹ, trên xe nhiều khách còn đùa nghịch, rất nguy hiểm. Cứ kéo dài mãi tình trạng trên, làm sao giảm thiểu được tai nạn giao thông ? (Đình Lạc)

Cướp thuốc để bán hay dùng ? Một hiệu thuốc ở Rio de Janeiro (Brazil) đã bị 6 tên cướp có súng đột nhập. Ngoài số tiền mặt và séc trị giá khoảng 7.000 USD, bọn cướp còn quơ thêm các loại thuốc chống... bất lực đang bày bán ở tiệm này. Tổng cộng bọn chúng đã lấy đi khoảng 400 viên Viagra, Cialis và Levitra. Chủ nhà thuốc nói rằng nếu chúng không bán thì chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ cho cả 6 tên cướp "hoạt động cật lực" trong vòng 2 tháng. (Đ.N)

Sự lợi hại của sinh đôi. Một can phạm 18 tuổi đã trốn thoát khỏi nhà tù ở Thụy Điển sau khi tráo áo quần với người em sinh đôi của mình. Chả là anh ta bị phạt 10 tháng tù và được người em sinh đôi vào thăm. Lợi dụng lúc chỉ còn hai người, anh bèn đổi áo quần cho em và bình thản ra về mà các giám ngục không mảy may nghi ngờ. Sau đó người em báo rằng mình không phải là người mà họ muốn giam giữ. Cảnh sát đành ngậm quả đắng và đang ra sức truy lùng kẻ vượt ngục. (C.T)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.