Vờ xin lỗi rồi... chém

08/12/2013 00:50 GMT+7

Tối 6.12, Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng bắt được Nguyễn Ngọc Thành (ảnh, 18 tuổi, trú thôn Dương Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

 

Trước đó Đặng Văn Long, Nguyễn Thanh Tuấn (cùng 20 tuổi, đều trú thôn An Trạch) và 5 người bạn nhậu xong thì đến quán cà phê tại xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang. Thấy Thành trong quán, Tuấn nhờ Long trả thù do Thành từng dọa đánh Tuấn. Long đến dọa, Thành giả vờ sợ hãi xin lỗi nên được tha.

Sau đó, Thành bỏ đi lấy dao trở lại chém Long 2 nhát gây thương tích 12%, đồng thời gọi thêm đồng bọn hỗn chiến với nhóm của Long. Bị Công an H.Hòa Vang truy nã, Thành bỏ trốn.

Tối cùng ngày, tại Công ty Lupnex đóng ở KCN Long Thành (Đồng Nai), do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Văn Cảnh (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp) dùng dao đâm vào ngực Lê Voòng Khánh (21 tuổi, ngụ Đồng Nai, đều là công nhân cùng công ty), khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Cảnh bỏ trốn.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.