Thời sự hóa chuyện cũ

22/12/2011 00:42 GMT+7

Trong chuyến thăm Nhật Bản mới rồi, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak gây bất ngờ khi dành nhiều thời gian để nêu yêu cầu bồi thường cho những phụ nữ nước này bị ép làm nô lệ tình dục trong thời kỳ quân phiệt chiếm đóng Triều Tiên. Chuyện này không mới mẻ gì nhưng đây là lần đầu tiên nó được ông Lee chính thức đề cập với Nhật Bản kể từ khi lên cầm quyền năm 2008.

Trong chuyến thăm Nhật Bản mới rồi, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak gây bất ngờ khi dành nhiều thời gian để nêu yêu cầu bồi thường cho những phụ nữ nước này bị ép làm nô lệ tình dục trong thời kỳ quân phiệt chiếm đóng Triều Tiên. Chuyện này không mới mẻ gì nhưng đây là lần đầu tiên nó được ông Lee chính thức đề cập với Nhật Bản kể từ khi lên cầm quyền năm 2008.

Yêu cầu này đã bị Tokyo bác bỏ, viện dẫn thỏa thuận bình thường hóa quan hệ song phương ký năm 1965 với điều khoản Seoul không nêu yêu cầu đòi bồi thường chiến tranh cho cả thời kỳ Thế chiến 2 lẫn giai đoạn Nhật chiếm đóng Triều Tiên (1910-1945). Hàn Quốc cũng có lý riêng khi nhấn mạnh rằng ở thời điểm năm 1965 thì vụ việc kể trên chưa bị phanh phui. Suốt bao năm nay, những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục đã bền bỉ đấu tranh đòi bồi thường, biểu tình phản đối hằng tuần trước Đại sứ quán Nhật ở Seoul.

Không phải vô cớ mà giờ Tổng thống Lee lại lưu tâm như thế tới vấn đề này. Tính nhạy cảm về chính trị nội bộ và nhu cầu có thêm con chủ bài mới trong quan hệ với Nhật Bản là nguyên cớ chính để thời sự hóa chuyện cũ. Thời gian không ủng hộ các nạn nhân bởi hiện tại chỉ có 63 người còn sống và tất cả đều gần 90 tuổi. Thời gian cũng không ủng hộ ông Lee vì nếu tất cả qua đời thì chuyện này sẽ trở nên hoàn toàn khác. Khi ấy, tính cấp thiết không còn, tính thời sự cũng mất, con chủ bài không còn giá trị và tác động chính trị nội bộ sẽ rất bất lợi đối với vị tổng thống này.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.