Hành trình dài của một chiếc ba lô

01/12/2007 01:25 GMT+7

Chiếc ba lô mà một người lính Anh thời Thế chiến 2 đánh mất tại chiến trường Ai Cập đang trên đường trở về gia đình ông sau hơn 60 năm. Chiến binh Alex Ross đánh mất chiếc ba lô này khi đang cùng Sư đoàn lục quân số 8 chiến đấu tại sa mạc Sahara.

Cách đây ít lâu, một hướng dẫn viên du lịch tên Kahled Makram đã tìm thấy chiếc ba lô khi đang dẫn du khách tham quan sa mạc. Lục tìm trong ba lô, Makram thấy có một số bức thư và hình ảnh. Thế là người hướng dẫn viên Ai Cập đã lên mạng internet để tìm cách liên lạc với gia đình của ông ta cũng như nhờ một số khách du lịch người Anh giúp đỡ tìm kiếm. Sau một thời gian, cuối cùng Makram đã tìm được địa chỉ gia đình của Ross vào giữa tuần này. Hãng tin BBC cho biết ông Ross đã qua đời ở tuổi 87 cách đây 3 năm. Hiện một số tổ chức ở Anh đang tìm cách giúp Makram bay sang xứ sương mù để trao tận tay gia đình Ross chiếc ba lô đặc biệt này.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.