Năm 1992, Danh được giao làm thủ quỹ chính, với nhiệm vụ thu, chi tiền các bưu cục và đại lý điện thoại trực thuộc trung tâm. Thấy số tiền tồn quỹ quá lớn, trung bình 5 tỉ đồng/ngày nên Danh rút đem đi... buôn lậu. Lúc đầu, Danh biển thủ vài trăm triệu đồng hùn hạp với bạn bè qua Campuchia "cõng" ĐTDĐ về VN bán. Bị bắt giữ và mất trắng vốn, Danh lại tiếp tục biển thủ tiền nhưng lần này chuyển sang "đầu tư" vào... cá độ bóng đá. Kết quả, chỉ trong 6 tháng, Danh đã chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng của cơ quan.
L.N
Bình luận (0)