Taxi sập bẫy !

23/10/2004 23:32 GMT+7

Tối 22/10, chiếc taxi biển số 52LD-7284 của Công ty Mai Linh do tài xế Nguyễn Phúc Hưng điều khiển, chở 2 hành khách lưu thông trên đường Nguyễn Văn Giai, P.Đa Kao, Q.1 (TP Hồ Chí Minh), khi xe chạy ngang qua nhà số 19 - 21 Nguyễn Văn Giai thì bất thình lình lọt thỏm xuống một hố ga sâu hoắm (ảnh), mọi người một phen... hú hồn.

Sáng cùng ngày, một người điều khiển xe gắn máy cũng té ngã, đầy thương tích do đâm phải cái “bẫy” này. Bà con địa phương bức xúc cho biết, trước đó 2 hôm, lợi dụng lúc đêm khuya, bọn trộm đã “chôm” mất tấm đan bằng thép vốn để đậy nắp hố ga. (Tin, ảnh: Đình Nguyễn)

Triều cường tràn vào nhà gây chết một bé trai. Sáng sớm 22/10, bé trai Nguyễn Hoàng Bảo Khang (8 tháng tuổi) con của chị Kha Hoàng Linh (ngụ ở căn hộ số 1, lô C, cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã bị chết ngộp do triều cường. Thông tin ban đầu cho biết, nước tràn vào căn hộ của chị Linh gây ngập hơn 0,5m, trong lúc chị Linh đang lo tát nước ra ngoài thì bé Khang đang ngủ trên giường đã bị rớt xuống nước chết. (Đàm Huy)

Cướp lộng hành. Tối 22/10/2004, Nguyễn Thanh Tâm (18 tuổi, ngụ tại 26B Trần Văn Kỷ, P.14, Q.Bình Thạnh) thuê anh Đỗ Huy Tín (31 tuổi, ngụ tại Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chạy xe Honda ôm (biển số 51S6-1499) về khu công nghiệp Bình Hòa, Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Khi đến đoạn đường vắng, Tâm dùng dao cắt vào cổ anh Tín và đâm nhiều nhát sau lưng để cướp xe. Anh Tín kịp thời tri hô và quần chúng đã vây bắt giao tên cướp cho Công an Q.Bình Thạnh xử lý. (Như Thảo)

Đạn cối nguy hiểm. Chiều 22/10/2004, quần chúng phát hiện 1 trái đạn cối dài 40 cm có đường kính 15 cm (đã rỉ sét) tại nhà không số, tổ 1, khu phố 4, P.An Phú, Q.2, TP.HCM. Công an Q.2 kết hợp với quận đội đã tổ chức thu hồi trái đạn trên. (Thanh Hồng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.