Bao giờ con khỏi bệnh?

06/12/2009 15:57 GMT+7

Em Phạm Quang Phong (sinh năm 2002), là con của anh Phạm Ngọc Tiên và chị Nguyễn Thị Phương Tảo (ngụ tại xóm 1, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Đầu năm 2007, Phong đột nhiên yếu hơn hẳn, da xanh nhợt, nhiều vết bầm tím và tụ máu xuất hiện ở chân, tay, miệng, cổ… Khi bố mẹ đưa Phong lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình khám, em đã bị thiếu máu trầm trọng. Tiếp đó là những ngày cấp cứu ở Bệnh viện Nhi trung ương, rồi chuyển sang Bệnh viện K Hà Nội. Cha mẹ em như chết đứng khi nghe kết luận con trai mình đã mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. 

Hai vợ chồng anh Tiên, chị Tảo đều làm ruộng, thu nhập thấp. Cả hai vợ chồng làm quần quật suốt ngày, được chừng 1 triệu đồng/tháng nhưng mỗi tháng đi lại, chữa bệnh cho Phong tốn kém rất nhiều. Nợ cũ nợ mới chồng lên nhau cũng đã lên tới 40 triệu đồng. "Còn nước còn tát" - chị Tảo nói, đôi mắt người mẹ ngân ngấn nước… Rất mong tấm lòng rộng mở của các nhà hảo tâm giúp đỡ xin em Phong.

Phương Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.