Tại Điện Bàn, các tuyến đường đến các xã vùng Gò Nổi bị ngập sâu không đi lại được, đường từ Vĩnh Điện đi đô thị cổ Hội An bị ngập khoảng 2 km tại khu vực Lai Nghi, việc đi lại phải dùng ghe đò nhưng không có áo phao cho khách. Tại thị xã Hội An, đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học trong khu phố cổ và chợ Hội An đều bị ngập, có nơi hơn 1 mét. Thuyền bè đi Cù Lao Chàm phải ngừng hoạt động, tuy nhiên theo ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND thị xã, việc thiếu lương thực đã không xảy ra ở xã đảo Tân Hiệp vì đã có nguồn dự trữ. Sau đây là những hình ảnh do PV Thanh Niên Online ghi lại sáng 31.10:
Đường nối Điện Bàn và Hội An bị cắt, ghe đò đưa khách vượt đoạn đường này phải trả 20.000đ/lượt cho xe máy và người nhưng không an toàn
Điểm ngập tại khu vực Lai Nghi, ngoại ô Hội An
Hội An ngập lũ, nhìn từ sông Hoài
Đường DT 609 nối Điện Bàn và huyện Đại Lộc bị ngập sâu nhiều nơi. Tại thôn Bằng An, xã Điện Phước, người dân địa phương dùng xe kéo để tăng bo người và xe Honda vượt qua, chỉ một đoạn dài 1 km, khách phải trả 10.000đ và hoàn toàn không có sự kiểm soát của các đơn vị chức năng
Đập ngăn Đại Cường trên sông Quảng Huế lại bị ngập sâu lần thứ 3 trong mùa lũ năm nay, hàng chục tỉ đồng đã trôi mất theo dòng nước lũ. Ảnh chụp từ cầu Quảng Huế
Sống nhờ lũ- nhiều người dân đã đánh được cá sông, cá đồng và họp chợ bán ngay trên quốc lộ 1A tại xã Điện An, huyện Điện Bàn
|
Trương Điện Thắng
Bình luận (0)