“Hôm nay thượng đế đã giúp tôi biến giấc mơ thành hiện thực”, đó là tuyên bố của ông già ở tuổi quá gần đất xa trời Ahmed Muhamed Dore sau đám cưới cực kỳ hoành tráng của mình, vừa diễn ra ở vùng Galguduud (Somalia).
Theo lời chú rể 112 tuổi này thì ông đã để ý cô gái tên Safia Abdulleh từ lâu và đã phải kiên nhẫn chờ cho cô ta lớn để cưới về làm vợ!
“Tôi không ép buộc cô ấy, chỉ dùng kinh nghiệm của mình để thuyết phục rằng tôi yêu cô ấy. Và thế là chúng tôi đã đồng ý cưới nhau!”, chú rể 112 tuổi biện bạch.
Đã có 5 vợ và 18 đứa con, nay “tân lang” Dore tuyên bố sẽ có thêm con với người vợ thứ sáu "tuổi teen" này.
Riêng gia đình cô dâu thì nói rằng Abdulleh “hạnh phúc với người chồng của mình”, theo tin BBC.
Đoan Nhật
Bình luận (0)