Ông Sun, lúc đó 45 tuổi, đã trả 1.000 nhân dân tệ (khoảng 124 USD) để có được Huang, người kém mình 10 tuổi. Sau đó 1 năm thì họ có con và Huang quyết định ở lại cùng người chồng "xa lạ". Tuy nhiên, cái chết của cậu con trai sau đó đã khiến người phụ nữ Tứ Xuyên suy sụp. Bà đã đánh mẹ chồng trong một cuộc cãi vã và sau đó chạy trốn vào trong hang động. Người nhà và hàng xóm cứ tưởng rằng bà chỉ ở đó vài ngày rồi về, nhưng thực tế thì bà đã làm "người hang" hơn 20 năm. Suốt thời gian đó, Sun luôn đem thức ăn để nơi cửa hang, ông thậm chí còn nuôi gà ngay trong hang để bà có trứng ăn. Khi mùa đông đến, nhiệt độ xuống dưới -200C, ông chồng nghèo khổ cũng lấy mền lông cừu cho bà đắp. "Ai cũng nghĩ bà chỉ sống được 1-2 năm vì trong hang rất lạnh. Tôi đã đóng sẵn một cỗ quan tài nhưng không ngờ bà ấy vẫn sống", ông Sun kể. Cách đây 5 năm, một phóng viên ảnh tình cờ phát hiện bà Huang và sau đó thường "mai phục" ở cửa động để chụp hình bà. Đầu tháng này, phóng viên ảnh nọ đã kể câu chuyện cho một tờ báo địa phương, nhờ đó bà Huang, giờ đã 58 tuổi, mới được đưa trở về với cuộc sống bình thường. (China Daily)
Đ.H
Bình luận (0)