Vụ xe khách đánh võng, người dân khiếp sợ: Tài xế lái xe trong vô thức

09/05/2014 09:05 GMT+7

Ngày 8.5, Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị này đã báo cáo nhanh với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) về vụ xe khách đánh võng, người dân khiếp sợ (Thanh Niên ngày 5.5 đã phản ánh).

Vụ xe khách đánh võng, người dân khiếp sợ: Tài xế lái xe trong vô thức
Tài xế xe khách 74B-001.23 nằm lăn quay bên vệ đường ngủ ngon lành - Ảnh: Hiển Cừ

Tài xế khai chỉ uống 2 lon bia?

Theo tường trình của ông Nguyễn Thế Cường (49 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Trị) với cơ quan công an, sáng 30.4, ông điều khiển xe khách 29 chỗ mang biển số 74B-001.23 thuộc Hợp tác xã vận tải số 1 (H.Hải Lăng, Quảng Trị), chở đoàn cán bộ công nhân viên Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Quảng Trị đi tham quan Nha Trang và Đà Lạt.

Đến trưa ngày 4.5, sau khi về đến TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)  dừng lại để hành khách ăn cơm trưa, đoàn khách tham quan chê máy lạnh và chất lượng xe kém nên đã yêu cầu công ty tổ chức tour tham quan đổi xe để về Quảng Trị.

Sau đó, ông Cường điều khiển xe khách rời TP.Quảng Ngãi rồi ghé lại một quán ven đường ăn một đĩa cơm và uống hai lon bia. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng đồng hồ, ông Cường tiếp tục điều khiển xe về Quảng Trị. Khi đến ngã 4 Bình Long (H.Bình Sơn), ông Cường không chạy xe về hướng bắc mà rẽ phải theo tuyến đường nối từ QL1A đi cảng Dung Quất được gần 6 km thì xe sụp xuống mương sâu bên lề đường và bị nạn tại thôn 4, xã Bình Hòa (H.Bình Sơn) vào lúc 15 giờ cùng ngày. “Trong thời gian này, tôi thiếp đi lúc nào không biết nên không làm chủ tay lái, cho xe chạy tự do, đánh võng va chạm vào cọc tiêu và trụ đèn hai bên đường. Việc điều khiển xe của tôi như vậy là sai hoàn toàn với quy định của pháp luật”, ông Cường thừa nhận.

Cũng theo ông Cường, lúc xe bị nạn ông hoàn toàn không biết gì cả. Được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Bình Sơn và Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi để kiểm tra sức khỏe, đến trưa 5.5, ông Cường mới tỉnh lại và xuất viện trong chiều cùng ngày.

Kiên quyết xử lý nghiêm

Người dân thôn 4, xã Bình Hòa (H.Bình Sơn) sống dọc trên tuyến đường nối từ QL 1A đi cảng Dung Quất cho biết, khi chứng kiến xe khách 74B-001.23 chạy hình chữ chi trên đường mọi người đều khiếp vía. “Thấy chiếc “xe điên” đánh võng trên đường rất nguy hiểm nên tôi dùng xe gắn máy chạy trước la hét để mọi người đi đường né tránh tai họa”, ông Võ Quốc Phương, thợ sửa xe máy ven đường, kể lại. Nhiều nhân chứng bức xúc nói rằng, việc tài xế lái xe khách bị nạn nằm ngủ say bên vệ đường là hình ảnh mà họ chưa từng thấy bao giờ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Bùi Văn Trạng, Đội phó phụ trách Đội Cảnh sát giao thông Công an H.Bình Sơn, cho rằng tài xế Cường điều khiển xe khách 74B-001.23 theo cảm tính, “chạy lạc” vào tuyến đường nối từ QL1A đi cảng Dung Quất trong thời điểm ít có phương tiện tham gia giao thông nên không gây hậu quả nghiêm trọng về con người là điều hết sức may mắn, chứ nếu chạy trên QL1A thì hậu quả khó lường. “Dù chưa gây hậu quả nhưng hành vi lái xe trong vô thức của tài xế Cường trên một đoạn đường dài mấy km là quá nguy hiểm, không thể chấp nhận được. Do vậy, Công an H.Bình Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, trung tá Trạng khẳng định.

Trung tá Trạng cho biết thêm, Công an H.Bình Sơn đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sao trích hồ sơ bệnh án của tài xế Cường. Nếu kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép ở mức nào thì đó là căn cứ để cơ quan công an xử lý theo hướng tước giấy phép lái xe có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.