Với giọng nhẹ nhàng, Johnston phủ nhận mọi lời đồn đãi xung quanh việc anh đã bị buộc phải tham gia cuộc tranh cử của bà Palin cũng như chuyện mình bị ép cưới Bristol Palin vào mùa hè năm sau. "Không có chuyện nào đúng hết. Chúng tôi yêu nhau và muốn cưới nhau", anh chàng khẳng định. "Chúng tôi đã lên kế hoạch lập gia đình từ lâu rồi cho dù có hay không có con. Chuyện đó đã được xác định ngay từ đầu". Hai người nhanh chóng bị hút vào nhau khi Johnston bắt đầu học trung học. Tất nhiên, Johnston hơi bị sốc khi biết bạn gái mình có thai, nhưng cậu cũng nhanh chóng thích nghi với viễn cảnh làm cha dù chỉ mới 18 tuổi. Và theo tiết lộ của Johnston thì đứa bé là con trai. Anh cho biết hết sức chờ đợi ngày con trai mình ra đời, dự tính vào khoảng 18.12, dù trang web cá nhân của anh trên MySpace từng ghi rõ: "Tôi không muốn có con". Johnston giải thích đó chỉ là một trò đùa không hơn không kém do bọn bạn nghĩ ra.
Từ một kẻ vô danh, cầu thủ khúc côn cầu tài năng điển trai của trường trung học tại Wasilla đột nhiên trở thành người nổi tiếng. Tên tuổi Johnston xuất hiện với tần suất dày đặc trên báo chí và diễn đàn internet sau khi Thống đốc Alaska Sarah Palin trở thành người liên danh tranh cử với ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa John McCain. Tuy nhiên, không vì thế mà anh thay đổi cách suy nghĩ và lối sống của mình. "Tôi chỉ là một người lao động bình thường", hãng tin AP dẫn lời chàng trai đã bỏ học để xin vào làm thợ điện thực tập tại các mỏ dầu ở North Slope. Vẫn không rõ bà Palin, người từng cố gắng ngăn chặn tình trạng bỏ học sớm ở mức cao tại bang Alaska, cảm thấy thế nào trước quyết định nghỉ học để đi làm của người con rể tương lai. Bà Palin cũng sẽ không nhận được lá phiếu bầu từ Johnston vì anh không đăng ký bỏ phiếu. Dù sắp bước vào gia đình của nữ chính trị gia nổi tiếng, Johnston không hiểu nhiều về chính trị. Khi được hỏi nhận xét thế nào về đối thủ của mẹ vợ tương lai, anh trả lời ngắn gọn: "Tôi không hề biết gì về Obama. Nhưng ông ấy có vẻ là một người tốt. Tôi thích ông ấy".
Thụy Miên
Bình luận (0)