Tập kết rác ngay dưới lòng đường

12/12/2004 22:50 GMT+7

Không hiểu vì lý do gì mà đội vệ sinh công cộng P.8, Q.6 (TP.HCM) lại chọn ngay phần lòng đường trước cửa nhà số 97B Kinh Dương Vương, Q.6 làm nơi tập kết bô rác hằng ngày. Không chỉ làm cản trở giao thông, những bô rác này còn gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

* Những đoạn đường “khổ ải”. Bạn đọc phản ảnh: đoạn đường Thống Nhất nối dài từ khúc đổ dốc cầu Bến Phân đến đầu hẻm khu phố 3 thuộc P.Thạnh Xuân, Q.12 (TP Hồ Chí Minh) có nhiều “hố bom” rộng và lởm chởm đá to, quanh năm ngập nước dễ gây ra tai nạn. Tương tự, khúc cua tại giao lộ Quốc lộ 1A - Tô Ngọc Vân thuộc khu phố 1, P.Thạnh Lộc, Q.12 bị biến thành đường... thủy.

Ngoài ra, khúc quanh giao lộ đường Hòa Bình - Bình Long, thuộc P.Hiệp Tân và P.20 (Q.Tân Phú) cũng bị xuống cấp trầm trọng, cả bề ngang con đường bị ngập chìm trong bể nước, bùn sình lầy lội. Người dân rất khổ khi đi trên những “địa chỉ đen” này.

* Cần chấn chỉnh. Vựa thu mua phế liệu gần Trường Đại học Thể dục thể thao (Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) trông thật nhếch nhác, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và việc học hành của sinh viên. Đã vậy, các cây sắt, dây kẽm gai gỉ sét rơi vãi trên vỉa hè còn gây nguy hiểm cho khách bộ hành.

Mai Hương - G.Tài - Như Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.