Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

16/04/2023 07:30 GMT+7

Tọa lạc tại 97A Phó Đức Chính, Q.1, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là một trong những di sản đô thị nổi tiếng, gắn với nhiều giai thoại nhất.


Công trình do kiến trúc sư người Pháp thiết kế này vốn là dinh thự của chú Hỏa (1845 - 1901). Ông tên thật là Huỳnh Văn Hoa (ký âm theo tiếng Phúc Kiến, Trung Quốc là Hui Bon Hoa), sang VN năm 1863, là một trong bốn đại gia giàu nhất Sài Gòn cuối thế kỷ 19, sở hữu hơn 20.000 bất động sản tại Sài Gòn. Ông hiến tặng rất nhiều công trình phúc lợi xã hội, hiện vẫn còn như: BV Đa khoa Sài Gòn, BV Phụ sản Từ Dũ, Trường THCS Minh Đức (Q.1), BV Nguyễn Trãi (Q.5)…

Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 1.

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Sau năm 1975, gia đình chú Hỏa sang nước ngoài định cư. Năm 1987, bảo tàng được thành lập và chính thức hoạt động năm 1992. Bảo tàng trưng bày gần 20.000 hiện vật trên diện tích hơn 4.000 m2 và vẫn giữ được hầu hết kiến trúc cũ.

Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 2.

Ký họa của họa sĩ Đoàn Quốc

Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 3.

Công trình gồm ba tòa nhà sát nhau, bốn tầng - ký họa của KTS Phan Đình Trung

Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 4.

Công trình mang phong cách Art-Deco - ký họa của Hải Yến

HỌA SĨ CUNG CẤP

Được xây theo phong cách Art-Deco (*), bảo tàng gồm ba tòa nhà sát nhau, bốn tầng, bố cục đăng đối, tường dày 40 - 60 cm. Công trình có 99 cánh cửa với hệ thống hoa sắt trang trí công phu. (Trên khung sắt trang trí vòm cửa chính vẫn còn chữ H.B.H - viết tắt tên chú Hỏa Hui Bon Hoa). Mái lợp ngói âm dương (sử dụng phổ biến trong các công trình cổ ở VN, Hàn, Nhật, Trung Quốc…). Đây là công trình có thang máy đầu tiên ở Sài Gòn lúc bấy giờ.

Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 5.

Màu sơn vàng đặc trưng của kiến trúc Pháp tại VN - ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 6.

Lối vào tòa nhà - ký họa của họa sĩ Thái Lan Sutien Lokulprakit

Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 7.

Hầu hết cửa trong công trình đều là lá sách giúp tăng sự thông thoáng - ký họa của họa sĩ Bùi Thanh Thuận

Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 8.

Ký họa của Nguyễn Văn Phụng

Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 9.

Ký họa của SV Kiến trúc Ngô Quốc Thuận

Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 10.

Ký họa của Nguyễn Tùng

HỌA SĨ CUNG CẤP

Dinh thự này cũng nổi tiếng về… ma. Giai thoại rằng, con gái của chú Hỏa bị phong và chết tại đây. Sau đó, nhiều người đồn về bóng ma và những âm thanh kỳ quái trong công trình này. Nhiều người ngủ ở đây và bị "bóng đè", nằm ác mộng… Thậm chí trước năm 1975, chuyện ma ở đây được dựng phim Con ma nhà họ Hứa.

Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 11.

Sân trong - ký họa của KTS Trần Nhật Minh

Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 12.

Ký họa của KTS Lê Quang Hiếu

Góc ký họa: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 13.

Ký họa của họa sĩ Hưng Từ

HỌA SĨ CUNG CẤP

(*): Phong cách Art-Deco khởi nguồn từ Pháp khoảng năm 1920, với đặc trưng đề cao công năng, nhấn mạnh tuyến và đường nét hình học, loại bỏ các kiểu cột cổ điển, họa tiết trang trí cách điệu, pha trộn phong cách Á - Âu, chi tiết bản địa…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.