Hạ gục M.U tại Old Trafford, Arsenal chưa từ bỏ cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/05/2024 00:30 GMT+7

Arsenal vẫn duy trì hy vọng vô địch trong cuộc đua song mã với Man City khi đánh bại M.U trên sân Old Trafford ở vòng 37 Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng 13.5.

Man City đã vượt qua Arsenal để chiếm ngôi đầu bảng với chiến thắng đậm 4-0 trước Fulham ở loạt đấu sớm. Với việc kém Man City 2 điểm, đoàn quân của HLV Mikel Arteta phải cần 3 điểm tại Old Trafford để đưa cuộc đua danh hiệu gay cấn này đến vòng cuối cùng.

Bất chấp "Quỷ đỏ" đang sa sút phong độ, "Pháo thủ" vẫn phải hết sức cẩn trọng trong chuyến hành quân đến Manchester. Nếu Arsenal sẩy chân trước M.U, đội bóng của HLV Pep Guardiola có thể sẽ sớm đăng quang nếu đánh bại Tottenham ở trận đấu bù giữa tuần này. 

Hạ gục M.U tại Old Trafford, Arsenal chưa từ bỏ cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh- Ảnh 1.

M.U vẫn gây thất vọng trong cuộc đón tiếp Arsenal

AFP

Vấn đề thiếu hụt lực lượng và hàng thủ bất ổn tiếp tục là câu hỏi khó đối với HLV Erik ten Hag trong mùa này. Đón tiếp "Pháo thủ", đội chủ nhà thậm chí không có Bruno Fernandes, người được xem là nhạc trưởng trong lối chơi của M.U. 

Những điểm yếu của đội chủ sân Old Trafford lại bộc lộ trong hiệp 1 trận gặp Arsenal và họ phải trả giá bằng bàn thua ở phút 20. Hàng phòng ngự của M.U như mơ ngủ trong một tình huống phát bóng của thủ môn Andre Onana, và Kai Havertz chớp thời cơ chuyền bóng cho Leandro Trossard dứt điểm cận thành. 

Sau bàn thua, những tài năng trẻ Garnacho, Kobbie Mainoo và Amad Diallo là điểm sáng nhất trong lối chơi của M.U. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vẫn thiếu người kiến tạo như Fernandes để có thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn David Raya (Arsenal). 

Hạ gục M.U tại Old Trafford, Arsenal chưa từ bỏ cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh- Ảnh 2.

Arsenal vẫn duy trì hy vọng vô địch

AFP

Đội khách tiếp tục duy trì thế trận tốt trong hiệp 2 khi HLV Arteta  yêu cầu học trò chơi chậm và chắc để bảo toàn chiến thắng. Trong khi đó, hàng công của M.U vẫn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành đối thủ.

Với chiến thắng này, Arsenal lấy lại ngôi đầu, hơn Man City 1 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận. Đội bóng của HLV Arteta sẽ đón tiếp Everton ở vòng đấu cuối. Ngược lại, M.U một lần nữa thể hiện bộ mặt thất vọng trên sân nhà và HLV Erik Ten Hag gần như sẽ khó giữ ghế khi "Quỷ đỏ" giậm chân ở vị trí thứ 8, không còn cơ hội tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.