Hà Phương đập tan tin đồn thất thiệt với Cẩm Ly, Minh Tuyết

08/02/2024 20:53 GMT+7

Sự tái hợp của Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết và bố ruột (nhạc sĩ Trần Quang Hiển) trong chương trình ca nhạc tết 'Hẹn ước với mùa xuân' nhận được sự quan tâm của khán giả.

Hà Phương đập tan tin đồn thất thiệt với Cẩm Ly, Minh Tuyết- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Quang Hiển và ba cô con gái nổi tiếng cùng kết hợp qua ca khúc Thương nhớ Tam Quan

BTC

Với mong muốn tôn vinh những nét đẹp truyền thống Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán, mang đến món ăn tinh thần mới lạ, vui tươi cũng như giới thiệu những điểm nhấn độc đáo trong phong tục dân gian ngày tết bằng ngôn ngữ của âm nhạc, ca sĩ Hà Phương cho ra mắt chương trình Hẹn ước với mùa xuân.

Lần đầu tiên, Hà Phương - Thái San - Trần Sang cùng thử sức ở vị trí người dẫn chương trình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi biết việc phát ngôn trước công chúng, hoặc dẫn dắt để tròn trịa và đủ ý là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng càng khó khăn thì tôi càng muốn học hỏi. Và điều quan trọng nhất là tôi muốn chia sẻ cảm xúc thật của những người con xa xứ như tôi thì chỉ có bản thân mình mới hiểu rõ và truyền tải đúng nhất. Vì thế, có thể cách dẫn dắt của tôi có đôi phần không giống các MC hiện tại, hy vọng khán giả sẽ đồng cảm và ủng hộ".

Hà Phương đập tan tin đồn thất thiệt với Cẩm Ly, Minh Tuyết- Ảnh 2.

Nữ ca sĩ lần đầu thử sức với vai trò người dẫn chương trình tại Hẹn ước với mùa xuân

BTC

Những tiết mục sôi động, vui tươi tràn ngập không khí xuân như Chúc xuân tài lộc, Người tình ơi mơ gì, Hoa đào năm trước, Đưa em về thăm quê anh, Xuân ước nguyện, Bài ca tết cho em... do các ca sĩ Hà Phương, Trần Sang, Minh Luân - Thiên Hương, Cẩm Ly - Quốc Đại, Quyền Linh - Trịnh Kim Chi, Đình Văn, Nguyễn Đức, Phương Trinh Jolie... thể hiện. Đặc biệt, bộ đôi song ca ăn ý của thập niên 1990 là Hà Phương - Trần Sang còn đưa khán giả đến những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp, tái hiện hình ảnh người con gái son sắc chờ đợi người thương chiến thắng trở về rồi mới tính chuyện lứa đôi, qua bản mashup da diết Hoa cau vườn trầu - Hòn vọng phu - Thương lắm mình ơi - Tết đến rồi.

Vào những năm 1990, hai chị em Cẩm Ly - Minh Tuyết là cặp song ca nổi tiếng. Thế nhưng họ rất ít khi hát chung với Hà Phương. Có thời gian từng rộ lên nhiều tin đồn thất thiệt về việc Cẩm Ly - Minh Tuyết luôn sợ đứng chung sân khấu với Hà Phương, mối quan hệ giữa ba chị em không tốt đẹp. Nhưng sau nhiều chia sẻ, các ca sĩ tiết lộ đó chỉ là hiểu lầm và cắt ghép sai câu chữ.

Hà Phương đập tan tin đồn thất thiệt với Cẩm Ly, Minh Tuyết- Ảnh 3.

Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết tái hợp trên sân khấu, đập tan tin đồn bất hòa

BTC

Vì thế, sự xuất hiện đặc biệt của Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết cùng nhạc sĩ Trần Quang Hiển trong ca khúc Thương nhớ Tam Quan là sự khẳng định chắc nịch với các khán giả yêu mến các giọng ca về việc những thông tin trước đó chỉ là sai lệch. Những tương tác đáng yêu, duyên dáng cùng giọng ca ngọt ngào của ba chị em nổi tiếng showbiz Việt khiến nhiều khán giả dâng lên cảm giác bồi hồi.

Ngoài những tiết mục mãn nhãn được đầu tư từ phần nghe lẫn phần nhìn qua từng giọng ca ngọt ngào, sâu lắng, cũng tại chương trình Hẹn ước với mùa xuân, ca sĩ Hà Phương còn chia sẻ nhiều hơn về phong tục ngày tết cổ truyền Việt Nam của những người con xa xứ. Nữ ca sĩ cho biết dù sinh sống tại nước ngoài đã lâu, nhưng với cô, tết cổ truyền là dịp cả gia đình sum họp, quây quần bên nhau. Vì thế, vào dịp tết các năm, nếu có điều kiện, cô đều đưa con về Việt Nam ăn tết cùng bố mẹ.

Hà Phương đập tan tin đồn thất thiệt với Cẩm Ly, Minh Tuyết- Ảnh 4.

Hà Phương thể hiện tình yêu với ngày tết cổ truyền của Việt Nam

BTC

Những năm không thể về Việt Nam, Hà Phương vẫn cùng gia đình, các con chuẩn bị đầy đủ mâm cỗ cúng tết, những cành mai, đào, câu đối đỏ trang trí nhà hay những món ăn không thể thiếu dịp tết như thịt kho hột vịt, bánh chưng, dưa món... Ngoài ra, Hà Phương cũng cho biết tết của người Việt ở tại nơi cô sống không khác gì Việt Nam là mấy. Bởi với những người con xa xứ, việc ăn tết là một hình thức lưu giữ truyền thống, cũng như nhớ về quê hương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.