HAGL thua 'một mất mười ngờ', Kiatisak đứng ngồi không yên

11/10/2022 18:59 GMT+7

Thất bại 1-2 trước CLB TP.HCM còn hơn cả một trận thua, khi không những khiến HAGL lỡ cơ hội lọt vào top 5, mà còn khiến thầy trò HLV Kiatisak đối diện với rất nhiều câu hỏi từ các CĐV trung thành.

Lee Nguyễn và Trọng Long khóa đường đi bóng của Công Phượng (HAGL)

Minh Trần

Vòng đấu 18 chứng kiến khá nhiều trận cầu nóng bỏng và bất ngờ, nhưng thất bại 1-2 của HAGL trên sân nhà trước đội chót bảng CLB TP.HCM trở thành tâm điểm.

Vấn đề nằm ở chỗ HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận CLB TP.HCM chơi kém hơn và chỉ thắng nhờ khoảnh khắc xuất thần của Hoàng Thịnh, sau đó Bygrave bắt bài đường chuyền về của Công Phượng để có màn solo ghi bàn.

Công Phượng sau đó đã chuộc lỗi bằng bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 74. Đây cũng chính là tỷ số chung cuộc của trận đấu, nơi HLV Vũ Tiến Thành bất ngờ có trận thắng ngày ra mắt ở CLB TP.HCM.

HLV Vũ Tiến Thành bất ngờ có 3 điểm trận ra mắt CLB TP.HCM

Minh Trần

Chuyện thắng bại là điều bình thường trong bóng đá, nơi một đội bóng mạnh như Chelsea có thể thua Dinamo Zagreb hay để FC Salzburg cầm hòa trên sân nhà tại Champions League.

Việc HAGL thua trên sân nhà cũng không phải là thảm họa, khi họ từng thúc thủ trước CLB Hải Phòng hay bị một đội bóng khác khi đó cũng đang xếp chót bảng là CLB Sài Gòn cầm chân 1-1 đến 2 lần ở Pleiku.

Chính yếu, HAGL bị soi kiểu "một mất, mười ngờ" khi HLV Kiatisak tung ra đội hình chính lạ lẫm, vắng rất nhiều trụ cột hàng thủ như thủ môn Tuấn Linh, các hậu vệ Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường dự bị còn Hữu Tuấn không được đăng ký.

Bảo Toàn đá chính thay cho Văn Thanh vào sân trong hiệp 2

Minh Trần

Những cái tên được đá chính như thủ môn Dương Văn Lợi, các cầu thủ trẻ như Thanh Nhân, Bảo Toàn đã chơi rất cố gắng, nhưng rõ ràng vẫn quá non kinh nghiệm.

Hồng Duy và Văn Thanh về sau được HLV Kiatisak tung vào sân ở phút 65, cùng với Xuân Trường thế chỗ Minh Vương khi HAGL đã bị CLB TP.HCM dẫn 0-2.

Sau khi Công Phượng rút ngắn tỷ số 1-2, HAGL cũng "đứng hình" khi HLV Kiatisak không có thêm sự thay đổi nào nữa, khi trên băng ghế dự bị là những cái tên rất trẻ như Nhĩ Khang, Đức Việt, Văn Triệu, Hoàng Tú bên cạnh trung vệ Văn Việt có kinh nghiệm nhưng ít được đá.

Hồng Duy có sự trở lại sau vài trận vắng mặt vì chấn thương

Minh Trần

HLV Kiatisak lý giải: "CLB TP.HCM đứng chót bảng đã chiến đấu với hơn 100% sức lực. Còn HAGL nếu so sánh với mùa trước thì trận đấu này gần như tất cả các cầu thủ phòng ngự đều chấn thương, trừ Mauricio.

Ngay cả Văn Sơn đá hậu vệ biên phải cũng phải bó vào trong đá trung vệ. Đây là điều kiện để các cầu thủ trẻ HAGL có cơ hội đá V-Leaague, nhưng nhiệt huyết của tuổi trẻ là không đủ để thắng ở trận đấu này".

Tiếc cho HAGL vì nếu thắng CLB TP.HCM họ sẽ vươn lên góp mặt ở top 5 và bỏ xa đội chót bảng Sài Gòn đến 10 điểm, để có thể an tâm tập trung ganh đua nhóm dẫn đầu.

Trước mắt, HLV Kiatisak đang đứng ngồi không yên khi phải vực dậy tinh thần đội bóng. Và cả niềm tin từ các CĐV trung thành nữa, trước chuỗi trận sa sút kéo dài và trận thua kém cỏi trước CLB TP.HCM.

HLV Vũ Tiến Thành bắt tay Kiatisak

Minh Trần

Tính ra đã 6 trận liền kể từ lấy được 3 điểm tại sân Thống Nhất của CLB Sài Gòn, HAGL chưa biết mùi chiến thắng. Thầy trò HLV Kiatisak đang chơi rất tệ, với 3 trận thua và 3 trận hòa ở V-League.

Từ chỗ đá AFC Champions League và tranh chấp chức vô địch, HAGL đã rớt xuống nhóm chiếu dưới. HLV Kiatisak đau đầu với những ca chấn thương tay chân và cả "đau đầu" nữa khi phần lớn trụ cột đang lấn cấn chuyện đi ở.

"Bây giờ chúng tôi đang xếp thứ 7. Tới đây HAGL tiếp tục phải đá với SLNA rất mạnh đang hơn chúng tôi 1 điểm, sau đó là 2 chuyến làm khách liên tiếp trên sân Bình Dương và Đà Nẵng.

HAGL cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần

Minh Trần

Nhưng vào lúc này HAGL đang đá ít hơn các đối thủ còn lại 1 trận. Chúng tôi sẽ cố gắng lọt vào top 3. Đó là mục tiêu hoàn toàn khả thi vì V-League còn tới 8 vòng đấu nữa.

Thật sự sau chuỗi trận không thắng suốt thời gian qua, đội bóng cũng đau đầu vì chịu rất nhiều áp lực. Đặc biệt mùa này HAGL không thi đấu tốt trên sân nhà Pleiku như năm ngoái.

Thật tiếc là ở thời điểm quan trọng thì các cầu thủ chủ chốt bị chấn thương, còn các cầu thủ trẻ chưa chín muồi. Nhưng HAGL vẫn tiếp tục chiến đấu hết mình vì mục tiêu ở cả V-League lẫn Cúp Quốc gia", HLV Kiatisak bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.