Hẻm ăn vặt 'rẻ nhất quận 1' vắng vẻ, khách thưa thớt ngay giờ cao điểm

22/08/2023 15:19 GMT+7

Trở lại hẻm 76 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM, nơi từng được mệnh danh là hẻm ăn vặt 'rẻ nhất quận 1', nhiều bạn trẻ không khỏi bất ngờ vì hàng quán giảm đáng kể, không khí đìu hiu. Các chủ quán ở đây thì than thở: "Giờ có khách là mừng rồi, nhưng người ta đến thấy vắng quá nên cũng bỏ đi".

Hẻm 76 Hai Bà Trưng là một trong những nơi ăn vặt nổi tiếng tại trung tâm TP.HCM. Giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại, hẻm này nép mình khiêm tốn trong không gian rộng khoảng 3 m và dài gần 20 m. Nơi đó có gần 20 hàng ăn san sát nhau, bán đủ các món từ ăn no tới ăn vặt, như: cơm thịt nướng, bánh canh cua, bún Thái, súp cua, bánh mì, phá lấu, các món ốc, chè, gỏi cuốn... Từ 14 giờ đến 18 giờ hàng ngày, hẻm tấp nập khách ra vào, chủ yếu là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, du khách trong và ngoài nước. 

Hẻm ăn vặt 'rẻ nhất Quận 1' vắng vẻ, khách thưa thớt ngay giờ cao điểm - Ảnh 2.

Thỉnh thoảng có một nhóm khách quen làm việc gần đó đến mua đồ ăn trưa. Khách vãng lai hay người nước ngoài thì rất ít

HUỲNH NHI

Đến hẻm này vào chiều 21.8, người viết khá bất ngờ với không gian im ắng, chỉ còn khoảng 5 gian hàng, các món ăn vặt dường như... biến mất.

Bà N.T.N từng bán ốc, mì xào, nước giải khát trong hẻm 76 Hai Bà Trưng, nhưng nay phải dẹp bớt hàng vì giá nguyên liệu tăng, bán không có lời. Bà N. cho biết: "Bây giờ giá ốc đắt quá, bán 30.000 đồng như lúc trước là lỗ, còn tăng giá thì khách không ăn. Nên hiện nay tôi chỉ bán nước giải khát thôi".

Bà N. cũng cho biết nhiều quán trong hẻm 76 Hai Bà Trưng cũng gặp cảnh tương tự, không cầm cự được nên ngừng bán hẳn.

Một số chủ quán khác cho biết trước đây hẻm này đông nghẹt khách vào cuối tuần, có cả người nước ngoài đến trải nghiệm các món ăn vặt của Việt Nam, nhưng hiện chỉ còn nhân viên văn phòng và học sinh gần đó đến mua đồ ăn trưa. Ngày cuối tuần bán còn chậm hơn ngày bình thường.

"Khách giảm rất nhiều, chỉ bằng 1/3 so với lúc trước thôi. Giờ có khách tới ăn là mừng rồi, nhưng người ta đến thấy vắng quá nên cũng bỏ đi", chủ quán Bà Na nói.

Hẻm ăn vặt 'rẻ nhất Quận 1' vắng vẻ, khách thưa thớt ngay giờ cao điểm - Ảnh 3.

Một chủ tiệm bún Thái trong hẻm 76 Hai Bà Trưng đang chờ khách đến

HUỲNH NHI

Trong khi đó, quán cơm chiên thịt nướng tại đây là một trong số ít quán vẫn còn đông khách vào giờ cao điểm. Mỗi phần cơm có giá 30.000 đồng, không tăng giá so với trước dịch Covid-19. 

Chủ quán cơm chiên thịt nướng này nói: "Bây giờ mọi người ai cũng thắt chặt chi tiêu, tôi cố gắng giữ giá để lấy số lượng, bán được nhiều. Hiện nay, ở đâu khách cũng giảm chứ không riêng gì hẻm này, nhưng mình cố gắng buôn bán vệ sinh, sạch sẽ, văn minh, lịch sự, đồ ăn ngon, giá hợp lý để giữ khách quen. Còn muốn bán đắt như lúc trước khó lắm".

Hẻm ăn vặt 'rẻ nhất Quận 1' vắng vẻ, khách thưa thớt ngay giờ cao điểm - Ảnh 4.

Cơm chiên thịt nướng được nhiều bạn trẻ gợi ý nên thưởng thức khi đến hẻm 76 Hai Bà Trưng

HUỲNH NHI

Nguyễn Anh Vũ (25 tuổi), làm việc tại một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM, là khách quen của những hàng quán trong hẻm 76 Hai Bà Trưng từ nhiều năm nay. Mỗi chiều, Vũ và đồng nghiệp thường ghé đây ăn uống.

"So với mặt bằng chung tại Q.1 thì ở đây giá bán bình dân, hợp túi tiền và gần chỗ làm nên tụi mình ủng hộ. Khu này đắt đỏ, mua được dĩa cơm, tô bún ăn no mà giá 30.000 đồng là ấm lòng rồi", Vũ nói.

Bột chiên hấp dẫn với giá 30.000 đồng/phần

Tống Trọng Đại (24 tuổi), làm việc trên đường Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM, cho biết hẻm 76 Hai Bà Trưng trước đây được bạn trẻ gọi là "hẻm ăn vặt rẻ nhất Q.1" vì giá mỗi món dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng/phần. 

Hẻm ăn vặt 'rẻ nhất Quận 1' vắng vẻ, khách thưa thớt ngay giờ cao điểm - Ảnh 6.

Bánh canh cua hấp dẫn với topping (đồ ăn kèm) phong phú

HUỲNH NHI

"Trước đây, tới hẻm này ăn món gì cũng có, nhưng giờ chỉ còn những món chính, ăn no. Các món ăn vặt, nhâm nhi như: bắp xào, bánh tráng nướng, chả viên chiên cũng không còn. Do vậy, nhiều bạn trẻ đã chuyển địa điểm ăn uống, tới chỗ có nhiều món hơn", Đại nói. 

Hẻm ăn vặt 'rẻ nhất Quận 1' vắng vẻ, khách thưa thớt ngay giờ cao điểm - Ảnh 7.

Các món nước, đồ ăn tại hẻm 76 Hai Bà Trưng có giá bình dân

HUỲNH NHI

"Nếu mình đi xe máy thì phải gửi xe mỗi chiếc giá 10.000 đồng, còn nếu muốn có bàn ăn thì bắt buộc phải mua thêm nước mới được ngồi lại, điều này làm một số bạn không thích. Nhưng với những người làm việc gần hẻm thì đi bộ qua ăn uống rất tiện", Đại chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.