HLV U.22 Thái Lan xin lỗi sau thất bại ở chung kết SEA Games 32

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/05/2023 00:20 GMT+7

HLV Issara Sritaro đã xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan sau khi đội tuyển U.22 thua U.22 Indonesia 2-5 ở trận tranh HCV bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra tối 16.5.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra trên sân Olympic rất căng thẳng và kịch tính nhưng để lại những hình ảnh không đẹp khi trọng tài phải rút ra 7 thẻ đỏ và 14 thẻ vàng dành cho cầu thủ và thành viên 2 đội vì các vụ xô xát. Hai đội hòa nhau 2-2 trong 90 phút trước khi U.22 Indonesia thắng 5-2 ở 2 hiệp phụ.

HLV của U.22 Thái Lan xin lỗi sau thất bại ở chung kết SEA Games 32 - Ảnh 1.

Màn ăn mừng quá khích của HLV Issara Sritaro (giữa) và ban huấn luyện U.22 Thái Lan sau bàn gỡ hòa 2-2 ở phút cuối hiệp 2 được cho là nguyên nhân dẫn đến xô xát

NGỌC LINH

Sau trận đấu, HLV Issara Sritaro cho biết, trước hết phải xin lỗi người hâm mộ do U.22 Thái Lan đã không đạt được mục tiêu đặt ra (đoạt HCV). "Chúng tôi đã không thể hiện phong độ tốt nhất vì nhiều yếu tố. Tôi phải thừa nhận rằng đội dường như mất kiểm soát khi không còn đủ cầu thủ (Soponwit Rakyart, Teerasak Poeiphimai, Jonathan Kemdee bị thẻ đỏ ở hiệp phụ). Các cầu thủ sau đó đi bộ càng nhiều do thể lực sa sút nghiêm trọng. Đó là một bài học quan trọng cho bản thân tôi và các cầu thủ", HLV của U.22 Thái Lan nói.

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 16.5: Kết thúc thi đấu, Việt Nam nhất toàn đoàn | U.22 Indonesia vô địch

HLV của U.22 Thái Lan xin lỗi sau thất bại ở chung kết SEA Games 32 - Ảnh 2.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 để lại hình ảnh xấu với nhiều sự cố xô xát của 2 đội

NGỌC LINH

HLV U.22 Thái Lan xin lỗi sau thất bại ở chung kết SEA Games 32 - Ảnh 4.

Cảnh sát Campuchia phải can thiệp

HÀ PHƯƠNG

Nhà cầm quân này cho biết thêm: "Bước ngoặt của trận đấu bắt nguồn từ việc chúng tôi thua bàn thứ 3 quá sớm, ngay đầu hiệp phụ thứ nhất. Thành thật mà nói, chúng tôi vẫn nghĩ rằng đội có thể lật ngược tình thế do trước đó bị dẫn 2-0 trong hiệp 1 (U.22 Thái Lan gỡ hòa 2-2 trong hiệp 2). Đến hiệp phụ, chúng ta còn thua nhanh, lại bị thẻ đỏ nữa nên càng tệ hơn. Đối với cuộc ẩu đả, đó là một sự thiếu kiềm chế cảm xúc của các thành viên cả hai đội. Chúng tôi ra sức ngăn cản tránh sự việc tệ hơn. Trọng tài cũng cảnh báo các đội do không loại trừ dẫn đến rắc rối từ người hâm mộ quá khích".

HLV của U.22 Thái Lan nhấn mạnh: "Trận chung kết phản ánh tinh thần bóng đá. Nhưng dù sao đi nữa chúng ta cũng xin lỗi với tư cách là một cầu thủ về thành tích lẫn những điều không hay trong trận. Để xảy ra những sự cố như vậy là điều đáng buồn". 

Còn HLV Indra Sjafri của U.22 Indonesia lý giải tại sao cầu thủ của ông nổi nóng. Vì trọng tài chính đã kéo dài thời gian bù giờ và sau đó có thành viên của U.22 Thái Lan đã bày tỏ thái độ thiếu thiện chí. Nhưng mọi thứ đã lắng dịu sau khi các bên nhận giải.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.