HLV Mourinho được giải cứu sau khi AS Roma vào vòng 1/8 UEFA Europa Conference League

Giang Lao
Giang Lao
10/12/2021 07:34 GMT+7

Tương lai của HLV Mourinho phần nào được đảm bảo nhờ AS Roma vừa tìm được chiến thắng trước CSKA Sofia 3-2 rạng sáng 10.12, và giành ngôi đầu bảng C nhờ đối thủ Bodo/Glimt bị cầm chân.

Kết quả này giúp AS Roma vào thẳng vòng 1/8 UEFA Europa Conference League, không phải thi đấu vòng play-off với các đội xuống từ giải Europa League. Kết quả này cũng giúp HLV Mourinho thoát khỏi tình thế có thể bị sa thải giữa mùa giải một lần nữa.

Tương lai của HLV Mourinho được phần nào đảm bảo nhờ AS Roma tìm lại chiến thắng

afp

Trước đó, AS Roma trải quả 2 trận thua liên tiếp tại giải Serie A trước Bologna 0-1 và Inter Milan 0-3 khiến rớt xuống vị trí thứ 7, bị Fiorentina và Juventus qua mặt cũng như cơ hội tranh tốp 4 ngày càng xa dần do đang thua Atalanta (xếp thứ 4) tới 9 điểm.

Highlights CSKA Sofia 2-3 AS Roma: Abraham lập cú đúp

Tình thế khiến HLV Mourinho chịu áp lực và có nguy cơ bị sa thải, cùng lúc có tin đồn CLB Everton ở Ngoại hạng Anh cũng muốn đàm phán chiêu mộ nhà cầm quân này thay thế HLV Rafael Benitez.

Tuy vậy, một ngày trước trận gặp CSKA Sofia ở sân khách, ban lãnh đạo AS Roma vẫn đặt niềm tin vào HLV Mourinho, và hy vọng nhà cầm quân sẽ có kế hoạch giúp đội bóng thành Rome tìm lại mình cũng như làm việc đến hết hợp đồng đã ký vào tháng 6.2024. Ngoài ra, ban lãnh đạo AS Roma cũng hứa cấp kinh phí để HLV Mourinho mua sắm tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Nhờ đó, cùng kết quả tích cực từ trận thắng CSKA Sofia và giành ngôi đầu bảng C khá may mắn (hơn 1 điểm) do đội đầu bảng Bodo/Glimt ở lượt cuối bất ngờ bị đối thủ yếu Zorya Luhansk (Ukraine) cầm chân hòa 1-1, giúp HLV Mourinho phần nào lấy lại sự tự tin.

Tiền đạo Tammy Abraham ghi cú đúp giúp AS Roma thắng CSKA Sofia 3-2

afp

Nhưng bất kể như vậy, HLV Mourinho vẫn không hài lòng khi trả lời kênh Sky Sport Italia rằng: “Chúng tôi không thể gây nhiều vấn đề cho mình như vậy được. AS Roma dẫn 2-0 sau hiệp 1, 3-0 ở đầu hiệp 2, nhưng lại lùi quá sâu và để đối thủ gỡ 2 bàn. Tôi hạnh phúc là thắng trận, và may mắn Zorya Luhansk đã cầm chân Bodo/Glimt để chúng tôi giành ngôi đầu, đi tiếp vào vòng 1/8 mà không cần phải đấu thêm 2 trận vòng play-off”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.