Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO:

HLV Phạm Thái Vinh tiết lộ cảm xúc khi không dám nhìn loạt đá luân lưu cân não

28/03/2024 15:00 GMT+7

HLV trưởng Phạm Thái Vinh không dám nhìn, khi đội Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao (TDTT) TP.HCM bước vào loạt đá quyết định cho tấm vé vào vòng bán kết.

Ở trận tứ kết cuối cùng diễn ra ngày 27.3, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và đội Trường ĐH Văn Hiến đã cống hiến cho khán giả một màn so tài hấp dẫn. Sau hơn 80 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu 11 m để phân định thắng thua.

HLV Phạm Thái Vinh tiết lộ cảm xúc khi không dám nhìn loạt đá luân lưu cân não- Ảnh 1.

Nguyễn Minh Nhật đã ghi bàn đẹp mắt để gỡ hòa cho đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Cầu thủ số 10 hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 pha lập công

NGỌC DƯƠNG

Trước khi bước vào loạt "đấu súng" cân não, HLV Phạm Thái Vinh đã lên danh sách cầu thủ sẽ bước lên chấm 11 m và động viên các học trò hãy tự tin. Sau đó, HLV trưởng đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã đi ra ngoài.

Highlight ĐH Văn Hiến 1-1 ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Luân lưu nghẹt thở | Tứ kết 4 TNSV THACO Cup 2024

Về hành động này, HLV Phạm Thái Vinh chia sẻ: "Tôi rất lo khi đội phải đá luân lưu. Tôi cầm quân từ 2017 đến nay, tôi đều thua trong tất cả các trận đá luân lưu. Tôi đã thua khoảng 8 trận luân lưu rồi, từ bán kết, chung kết. Năm ngoái (giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần I - 2023), đội tôi cũng thua đội ĐH Huế (sau đó vô địch) trên chấm luân lưu ở trận bán kết. Do đó, tôi thấy mình không phù hợp với loạt luân lưu, nên không dám nhìn và phải đi ra ngoài".

HLV Phạm Thái Vinh tiết lộ cảm xúc khi không dám nhìn loạt đá luân lưu cân não- Ảnh 2.

HLV Phạm Thái Vinh (bìa phải) vì quá hồi hộp nên không thể đứng trong sân khi đội của mình đá luân lưu

NHẬT THỊNH

Trước đó, HLV Phạm Thái Vinh đã đưa ra quyết định thay người rất quan trọng, mang tính bước ngoặt. Ở những phút cuối trận, ông Vinh đưa thủ môn Võ Thanh Sang vào thế chỗ cho Huỳnh Thiện Phúc trong khung thành. "Phúc nhanh nhẹn nhưng hơi thấp. Trong khi đó, Sang cao hơn và có sức bật tốt hơn nên tôi quyết định thay cậu ấy vào để bắt luân lưu", HLV Thái Vinh tiết lộ.

Chính sự thay đổi người này đã giúp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM giành vé đi tiếp vào bán kết. Thủ môn Thanh Sang đã xuất sắc cản phá được 1 cú sút của đối phương, giúp đội bóng của HLV Phạm Thái Vinh giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu trước đội Trường ĐH Văn Hiến.

HLV Phạm Thái Vinh tiết lộ cảm xúc khi không dám nhìn loạt đá luân lưu cân não- Ảnh 3.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM thắng 4-3 trên loạt luân lưu trước đội Trường ĐH Văn Hiến

NGỌC DƯƠNG

HLV Phạm Thái Vinh tiết lộ cảm xúc khi không dám nhìn loạt đá luân lưu cân não- Ảnh 4.

Niềm vui vỡ òa của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, khi lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở bán kết giải bóng đá sinh viên Việt Nam

NGỌC DƯƠNG

Đối thủ của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ở bán kết là đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Vừa cùng đội bóng trải qua thời khắc "sinh tử" trên chấm luân lưu, HLV Phạm Thái Vinh khẳng định không muốn các học trò phải bước lên chấm 11 m một lần nữa. "Tôi không bao giờ mong muốn đưa trận đấu về loạt sút luân lưu. Ở trận bán kết với đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, chúng tôi sẽ đá từ đầu. Chúng tôi sẽ chơi một trận cầu mở để giải quyết trong 80 phút", ông Vinh nhấn mạnh.

HLV Phạm Thái Vinh tiết lộ cảm xúc khi không dám nhìn loạt đá luân lưu cân não- Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.