HLV Solskjaer mặt mày tái mét sau thảm bại của M.U trước Tottenham

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/10/2020 08:38 GMT+7

HLV Ole Gunnar Solskjaer trông mặt mày tái mét khi thực hiện các cuộc phỏng vấn sau trận M.U thảm bại 1-6 trước Tottenham trên thánh địa Old Trafford ở vòng 4 Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay (5.10, giờ VN).

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, HLV Solskjaer, cựu tiền đạo của M.U, gọi thất bại trước Tottenham là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong thời gian dài gắn bó với “Quỷ đỏ”: "Đó là một cảm giác kinh khủng, ngày tồi tệ nhất mà tôi đã trải qua với tư cách là HLV và cầu thủ của Manchester United".

Hàng thủ của M.U bị Tottenham xé nát

AFP

Chỉ trích màn trình diễn cẩu thả của các cầu thủ của mình, Solskjaer nói thêm: “Bạn không thể thắng những trận đấu mắc lỗi cá nhân, tạo ra một màn trình diễn như vậy. Khi chúng tôi bắt đầu, bạn có nghĩ rằng: “Đúng vậy, chúng tôi có trận đấu mà chúng tôi muốn” và sau đó bạn đưa ra quyết định tồi. Không có vị trí chơi tốt. Tôi bó tay. Đó là quyết định của tôi khi chọn đội mà tôi đã làm việc. Khi bạn gặp thất bại như thế này, bạn phải nhìn lại mình trong gương".
Sau đó, Solskjaer không quên mỉa mai Erik Lamela của Tottenham vì cú ngã quá đà dẫn đến việc Martial bị truất quyền thi đấu ở phút 28. Chiếc thẻ đỏ này được xem là bước ngoặt dẫn đến thảm bại của “Quỷ đỏ”.

Tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min (trái) nhấn chìm M.U

AFP

Solskjaer dự kiến sẽ ký hợp đồng với cựu tiền đạo của Paris Saint-Germain, Edinson Cavani theo dạng chuyển nhượng tự do vào hôm nay (5.10), nhưng những tân binh bổ sung hàng phòng ngự được cho là điều mà M.U đang rất cần. Solskjaer nhấn mạnh thêm: “Vấn đề không phải là thu hút cầu thủ mà là ai sẽ đến đây. Tỷ số 4-1 nghiêng về bản lĩnh và tính cách. Chúng tôi đã phải khóa các hướng tấn công của họ đến khung thành nhưng chúng tôi đã không chơi quyết liệt. Có rất nhiều điều sai hôm nay. Chúng ta cần phải xem xét mọi thứ".
Cựu ngôi sao của M.U, Gary Neville và Patrice Evra đều có những nhận xét gay gắt về việc đội bóng cũ của họ thiếu tính chiến đấu. "Tôi không thể tin rằng đội bóng lại có màn thể hiện như vậy. Không có lý do gì để những cầu thủ đó xứng đáng đứng ở trên sân vì họ hoàn toàn thảm hại. Không có nhiệt huyết nào trong hiệp 2", Neville nói với Sky Sports. Evra đệm thêm: "Hãy nhận thấy rằng bạn đang làm xấu hổ câu lạc bộ. Hãy nhìn vào gương và thành thật nói, bạn là một kẻ đáng xấu hổ".

Toàn cảnh thương vụ Cavani chuyển sang thi đấu cho Manchester United

Trong khi đó, hậu vệ Luke Shaw của M.U đã đưa ra một đánh giá tồi tệ về đội nhà khi thừa nhận đội bóng của anh đã "bỏ cuộc" trong trận thua "đáng xấu hổ" 1-6 trước Tottenham. M.U đã phải chịu thất bại nặng nề nhất tại Old Trafford kể từ năm 2011 và Shaw nhận lỗi cho màn trình diễn tệ hại dù vượt lên dẫn trước nhờ quả phạt đền ở phút thứ 2 do công của Bruno Fernandes. Bởi kể từ sau bàn thắng này, đội bóng thành Manchester sụp đổ trước Tottenham với các pha lập công của Son Heung-min, Kane (đều ghi 2 bàn), Tanguy Ndombele và Serge Aurier.

Thất bại của M.U càng đau hơn khi Tottenham được dẫn dắt bởi Mourinho, người mà họ đã sa thải hồi năm 2018

AFP

"Manchester United không nên thua theo cách này. Nó thực sự đau đớn, thật đáng xấu hổ và chúng tôi đã khiến rất nhiều người thất vọng. Chúng tôi đã làm bản thân và các thành viên thất vọng. Chúng tôi cần phải nhìn vào gương. Có lẽ thật may mắn khi chúng tôi sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Khi phải chơi với 10 người, có lẽ chúng tôi đã bỏ cuộc. Chúng tôi quá yếu ớt và ngây thơ. Tôi đã rất xấu hổ trên sân cỏ”, Shaw nói. Đây mới là lần thứ ba trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, M.U để thủng lưới tới 6 bàn. Và như xát muối thêm vào vết thương, chính cựu HLV Jose Mourinho - người bị M.U sa thải vào năm 2018 và Solskjaer kế nhiệm, là kẻ mang thảm bại đến cho “Quỷ đỏ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.