Hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

16/09/2023 07:14 GMT+7

Ngày 15.9, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền do Kim Oanh Group hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có người thân là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở số 37, ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Trong số này, em Lê Tâm Nh. (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Khương Đình; quê ở xã Thọ Xuân, H.Đan Phượng, Hà Nội) đã mất đi 3 người thân, gồm bố Lê Công T. (41 tuổi), mẹ Bùi Thị Diệp L. (39 tuổi) và em trai Lê Hữu Đ. (8 tuổi). Riêng em Nh. thì may mắn được hàng xóm hỗ trợ cứu thoát.

Hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini  - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Nhung (trái) thăm hỏi, động viên và trao tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình em Lê Tâm Nh

NGỌC THẮNG

Nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, đã có mặt tại nhà em Nh. gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát quá lớn của gia đình. Sau khi thăm hỏi, động viên gia đình, nhà báo Tuyết Nhung đã trao số tiền 10 triệu đồng do Tập đoàn địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) hỗ trợ đến ông Lê Văn T. (72 tuổi, ông nội của em Nh.). "Mong gia đình cùng nhau yêu thương để vượt qua nỗi mất mát quá lớn, gia đình sẽ là chỗ dựa để cháu Nh. sớm ổn định tinh thần, tiếp tục học tập tốt", nhà báo Tuyết Nhung nói.

Nén nỗi đau mất người thân, ông T. thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Báo Thanh Niên vì đã giúp đỡ gia đình cháu Nh.; đồng thời mong các ban ngành, quý báo và bạn đọc tiếp tục quan tâm để cháu Nh. có điều kiện tốt khi học tập trong thời gian tới.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh các nạn nhân, ông Lê Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân, cho biết gia đình em Nh. lên thành phố làm ăn sinh sống từ lâu, ở quê chỉ còn ông và bà nội đã hơn 70 tuổi, không còn khả năng lao động. "Chiều 14.9, sau khi bố mẹ cùng em trai được chôn cất, em Nh. lại vội vã ra Q.Thanh Xuân ở cùng người họ hàng, tiếp tục học tập. Nhìn cháu còn nhỏ, chưa cảm nhận được hết nỗi đau mất người thân khiến nhiều người thấy xót xa. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi rất trân trọng và biết ơn khi bạn đọc và đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình", ông Hưng bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ các nạn nhân bị hỏa hoạn ở Hà Nội; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình các nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Q.Hà Đông, Hà Nội), nhà báo Ngô Xuân Vũ, Thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, đã thay mặt bạn đọc và Ban Biên tập Báo Thanh Niên đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 10 triệu đồng cho 2 bố con ông Nguyễn H. (51 tuổi, quê Thanh Hóa; trú tại P.Khương Đình). Vụ hỏa hoạn đã cướp đi vợ và con gái của ông H.

Hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 4.

Nhà báo Ngô Xuân Vũ thăm hỏi, động viên và trao số tiền 10 triệu đồng của bạn đọc đến gia đình ông H.

NGỌC THẮNG

Đại diện Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết sau hơn 2 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của 2 bố con ông H. đã có tiến triển tốt. Tuy nhiên, hiện tinh thần của ông H. vẫn chưa hoàn toàn ổn định. "Con trai ông H. cũng đã bớt hoảng loạn và ăn uống bình thường được rồi. Phía bệnh viện đã mua sách, truyện để cháu đọc nên tâm lý ổn định hơn người cha. Tuy nhiên, cháu bị viêm phổi do hít phải khí độc nên cần tiếp tục điều trị khoảng 10 ngày nữa", vị đại diện này cho biết thêm.

Cũng trong chiều 15.9, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 5 triệu đồng từ bạn đọc đến bà Nguyễn Thu Th. (63 tuổi). Vụ hỏa hoạn đã cướp đi vợ chồng con trai, 3 cháu nội cùng 2 ông bà thông gia của bà Th. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.