Hoàn cảnh đáng thương của hai chị em mồ côi

Khánh Hoan
Khánh Hoan
23/01/2024 10:43 GMT+7

Cha mất vì bệnh ung thư; hơn 3 tháng sau, mẹ tử vong vì tai nạn giao thông. Quá sốc, con gái đang học lớp 9 hoảng loạn dùng dao cắt vào tay, phải nhập viện cấp cứu.

Những ngày qua, trong căn nhà nhỏ ở xóm 5, xã Hưng Lĩnh (H.Hưng Nguyên, Nghệ An), cụ Dương Văn Truyền (94 tuổi) ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng cụ lại khóc thành tiếng. Căn phòng nhỏ vốn là phòng ngủ, nay nghi ngút khói nhang để thờ con trai và con dâu của vợ chồng cụ. Ông Dương Văn Trúc, con trai cụ Truyền, kể cách đây hơn 2 năm, em ruột ông là ông Dương Văn Tùng làm nghề lái xe thuê, bị đau, đi bệnh viện khám thì phát hiện bị ung thư phổi. Hai năm vợ chồng bám bệnh viện, vay mượn nhiều nơi để chữa bệnh nhưng hơn 3 tháng trước, ông Tùng mất ở tuổi 54.

Hoàn cảnh đáng thương của hai chị em mồ côi- Ảnh 1.

Cha mẹ mất, hai chị em nương nhờ ông bà nội đã hơn 90 tuổi.

K.HOAN

Chồng mất, bà Lê Thị Thủy (42 tuổi) đi bán hàng thuê để nuôi hai đứa con, cháu nhỏ tên là Dương Mạnh Dũng (13 tuổi), đang học lớp 7 và cháu lớn là Dương Thị Mai Phương (15 tuổi), đang học lớp 9. Chiều tối 11.1, sau giờ làm, bà Thủy chạy xe máy về nhà thì bị xe tải chạy cùng chiều tông tử vong. Hay tin mẹ gặp nạn, con gái bà Thủy đang học lớp 9 bị sốc, dùng dao cắt vào tay khiến gân tay bị đứt, phải nhập viện cấp cứu. Xót thương hoàn cảnh của bé, lãnh đạo Bệnh viện 115 Nghệ An đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật nối gân tay và điều trị cho bé.

Hoàn cảnh đáng thương của hai chị em mồ côi- Ảnh 2.

Con gái ông Tùng, bà Thủy đang điều trị tại bệnh viện.

B.V

Bố mẹ mất đi, hai chị em đang tuổi ăn học phải nương nhờ ông bà nội nay đã ngoài 90 tuổi. Từ ngày con trai rồi con dâu mất, cụ Dương Văn Truyền không còn muốn ăn uống, suốt ngày cứ ngồi thẫn thờ, buồn bã vì thương con, thương cháu. "Ông ấy ngồi một lúc lại vô bàn thờ hai đứa, đứng khóc", cụ bà kể. Ông Dương Văn Trúc cho biết em trai của ông kém duyên, lấy vợ muộn nên muộn con. Từ ngày có vợ, ông Tùng chịu khó làm ăn. Hai vợ chồng chắt chiu, vay mượn thêm xây lại căn nhà để ở vì căn nhà cấp 4 của bố mẹ để lại quá chật chội, chưa trả hết nợ thì ông Tùng đổ bệnh rồi mất. "Nhìn hai đứa nhỏ không còn cha mẹ, ai cũng rơi nước mắt. Không biết những ngày tới, chúng sẽ sống thế nào", một người hàng xóm nói.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Dương Thị Mai Phương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.