Hoàn cảnh thương tâm của người mẹ đơn thân

27/02/2024 06:26 GMT+7

Đó là trường hợp chị Nguyễn Thị Bích Lan (34 tuổi), hiện cư ngụ trong căn nhà tôn cất tạm bợ nằm ở giữa cánh đồng thuộc KP.3, TT.Tân Sơn, H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) cùng đứa con mới 3 tháng tuổi và người cha bị bệnh trầm cảm.

Chị Lan cho biết cha mẹ chị quê ở Bình Định, vào TT.Tân Sơn lập nghiệp từ năm 1993. Tại đây, sau nhiều năm chăm chỉ làm thuê, cha mẹ chị gom góp mua được miếng đất và cất căn nhà cấp 4 rộng 24 m². Đến năm 2005, mẹ chị Lan phát bệnh ung thư, phải bán căn nhà để có tiền chữa bệnh. Nhưng rồi sau 4 năm từ ngày phát bệnh, mẹ chị Lan đã qua đời.

Hoàn cảnh thương tâm của người mẹ đơn thân- Ảnh 1.
Hoàn cảnh thương tâm của người mẹ đơn thân- Ảnh 2.

Chị Lan và con nhỏ trong căn nhà tôn tạm bợ

Thiện Nhân

Sau khi mẹ mất, cha chị Lan là ông Nguyễn Đức (năm nay 69 tuổi) bị trầm cảm nặng nên chị phải nghỉ học để đi bán vé số kiếm tiền nuôi cha. Thấy hoàn cảnh khó khăn, không nhà cửa, bạn bè đồng hương đóng góp cất cho cha con chị Lan một căn nhà tôn rộng 20 m² trên mảnh đất của người em họ.

Năm 2014, chị Lan lập gia đình và có được cậu con trai kháu khỉnh. Sau nhiều năm chung sống, gia đình bên chồng cho rằng chị bị bệnh, sức khỏe yếu nên buộc chị phải ly hôn và họ giành quyền nuôi con; còn chị Lan trở về nhà sống với cha. Năm 2022, chị Lan đi bán vé số, gặp người đàn ông cùng cảnh đang bán hoa tết, thương nhau và đưa nhau lên Lâm Đồng sinh sống, lập nghiệp. Những tưởng đó là hạnh phúc đến muộn, nhưng một lần nữa bệnh tật và tai ương làm cuộc đời chị Lan dang dở. Số là sau khi phát hiện mình mang thai, trên đầu lại nổi cục u, không ngủ được, chị Lan trở về nhà ở TT.Tân Sơn để chữa trị, thì người chồng thứ 2 này cắt đứt liên lạc, ngày chị sinh (28.11.2023) cũng không về thăm con.

Vì đang phải uống thuốc tây chữa bệnh, chị không thể cho con bú sữa mẹ, phải mua sữa đặc pha loãng cho con uống nhưng cũng chỉ được bữa đói bữa no. Trước tình cảnh ngặt nghèo này, mẹ con chị Lan chỉ biết cầu mong sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Nguyễn Thị Bích Lan; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Lan trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.