'Hung thần' bát nháo trước Bệnh viện Ung bướu ở Thủ Đức: Vi phạm vì sao tái diễn liên tục?

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
21/07/2023 03:55 GMT+7

Ô tô, xe tải, đầu kéo, container đậu kín trên đường có biển cấm dừng xe và đỗ xe; rầm rập chạy trong khung giờ cấm trên đường 400, trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 là đường 400 (thuộc P.Tân Phú và P.Long Bình, TP.Thủ Đức) dài khoảng 800 m có đặt khoảng chục biển "cấm dừng xe và đỗ xe" và biển "cấm xe tải (cấm xe tải, xe máy kéo rơ móc, các xe máy chuyên dùng) đi trong khung giờ sáng từ 6 - 8 giờ 30, chiều từ 16 giờ - 20 giờ đêm".

Người dân khiếp vía vì ‘hung thần xa lộ’ trước BV Ung Bướu ở TP.Thủ Đức

Xe đầu kéo chạy rầm rập trong giờ cấm

Thời gian qua, người dân phản ánh tại đoạn đường nói trên, xảy ra tình trạng các phương tiện nối đuôi nhau đậu kín lề đường. Trong khi đó, xe đầu kéo, xe tải, container chạy rầm rập trong khung giờ cấm trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2.

Hàng loạt xe đầu kéo, container chạy trong giờ cấm, chạy sai làn đường trên đường 400 trong đêm 1.7. Các xe này còn tranh nhau vượt mặt gây nguy hiểm cho người dân

TRẦN DUY KHÁNH

7 giờ 48 ngày 18.7, xe đầu kéo kéo theo rơ móc BS 51R - 208… chạy trên đường 400, hướng QL1 đi đường Hoàng Hữu Nam. Lúc xe chạy qua cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2, xe đầu kéo này bóp còi inh ỏi rồi lướt qua nhiều xe máy, ô tô khác trước sự khiếp vía của người dân.

Trước đó, sáng 18.7, 3 xe container lần lượt mang BS 51C - 993…, 51D - 429…, 51C - 968… đã chạy vào đường 400 và đậu lại khoảng 30 phút ở dọc 2 bên đường, cách cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 khoảng 200 m.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 1.7, chỉ khoảng 30 phút có mặt trên tuyến đường 400, ống kính Thanh Niên ghi hình khoảng 50 lượt xe đầu kéo, container, xe tải có cần cẩu chạy rầm rập qua. Đáng nói, các xe cơ giới này còn tranh nhau vượt mặt, lấn sang làn phương tiện còn lại.

Nhiều xe bất chấp luật giao thông, chạy rầm rập trong giờ cấm

TRẦN DUY KHÁNH

Đến 19 giờ 45 ngày 1.7, anh M.K (32 tuổi) vừa thoát khỏi tình huống bị kẹp giữa chiếc container và xe tải có cần cẩu BS 50H - 203… khi chạy trên đường 400 (hướng QL1 đi đường Hoàng Hữu Nam) khiếp vía kể: "Còn khoảng 15 phút nữa mới tới giờ xe tải, xe kéo được lưu thông, và đây là đường cấm dừng đỗ. Nhưng chiếc xe tải ngang nhiên đậu bên lề phải nên tôi phải né ra lề bên ngoài, thì bất ngờ một xe container phía sau phóng lên, cùng lúc đó, xe tải này đang đậu cũng lăn bánh, tôi bị kẹp giữa 2 chiếc xe lớn. Cũng may tôi vững tay lái chứ không thì không biết sẽ ra sao".

Nối đuôi theo đó là hàng loạt xe tải, xe container có BS 50H - 045.11, 50LD - 138.86, 50H - 002.92, 61H - 111.59…. ngang nhiên chạy trong giờ cấm.

Suốt nhiều ngày sau đó, cả ngày lẫn đêm, chúng tôi ghi hình hàng trăm lượt xe đầu kéo, container, xe tải bất chấp luật giao thông, chạy trong giờ cấm.

Tình trạng hàng loạt xe ô tô nối đuôi nhau đậu kín gần 800 m lề đường 400 trước cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (TP.Thủ Đức) đã diễn ra từ lâu. Ảnh chụp ngày 1.7, 3.7 và 18.7

TRẦN DUY KHÁNH

Đỗ xe ngay biển cấm

Trong nhiều tuần, Thanh Niên ghi nhận cảnh hàng loạt ô tô và một số xe đầu kéo đậu dọc lề đường 400, trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2, dù đây là đoạn đường cấm dừng cấm đỗ.

Cụ thể, sáng 18.7, có trên 30 ô tô nối đuôi nhau đậu kín lề đường 400, chỉ chừa mỗi trạm xe buýt là không bị chiếm đậu. Ô tô này vừa đi thì sau đó ô tô khác đậu vào, vô cùng bát nháo.

Khoảng 10 giờ ngày 3.7, xe container BS 50H - 229... do một nam tài xế điều khiển trên đường 400 hướng vào đường Hoàng Hữu Nam, vừa qua cổng bệnh viện khoảng 100 m thì tài xế cho xe này tấp vào lề, nam tài xế tắt máy bước khỏi xe rồi đậu luôn tại đây.

Ở chiều ngược lại, xe đầu kéo kéo theo rơ móc BS 51R - 156.93 đậu ngay biển cấm dừng cấm đỗ, trong xe không có tài xế. Nối tiếp đó là khoảng 50 ô tô, taxi nối nhau đậu kín lề đường, hướng đường Hoàng Hữu Nam ra QL1 (P.Long Bình).

Trong tối 3.7, chúng tôi cũng ghi hình tình trạng ô tô, xe đầu kéo đổ ở biển cấm dừng, đỗ hoặc xe tải, xe đầu kéo, xe container chạy trong giờ cấm.

Ô tô, xe đầu kéo đậu dọc 2 bên đường có biển cấm dừng xe và đỗ xe làm con đường bị bóp hẹp trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2

TRẦN DUY KHÁNH

Việc này làm cho tuyến đường bị bó hẹp, buộc các xe máy phải đi lấn ra làn giữa, chạy song song san sát với các xe có tải trọng lớn, vô cùng nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

"Mỗi khi đi qua đường này, người dân chúng tôi phải căng mắt quan sát. Làn đường thì bị ô tô chiếm đóng, buộc chúng tôi nhích ra ngoài, nhích ra một xíu thì gặp xe container. Chưa kể nhiều tài xế còn mở cửa bất ngờ. Khiếp lắm!", anh L.A.V. (25 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) chia sẻ.

Bãi xe ở ngã ba

Ở đoạn ngã ba giao giữa QL1 (xa lộ Hà Nội nối dài) với đường số 400 xuất hiện một bãi xe dành cho xe đầu kéo (P.Tân Phú). Mỗi ngày có rất nhiều lượt xe đầu kéo, tải, container ra vào bãi xe này. Bên trong bãi xe, cao điểm có khoảng 20 xe đầu kéo đậu lại. Bãi xe này cách Trạm CSGT Rạch Chiếc khoảng 300 m.

Nguy hiểm giao thông trên đường trước bệnh viện Ung Bướu ở TP.Thủ Đức - Ảnh 6.

Lối ra của bãi xe nằm ngay đoạn cua cong giao giữa QL1 với đường 400

TRẦN DUY KHÁNH

Nguy hiểm giao thông trên đường trước bệnh viện Ung Bướu ở TP.Thủ Đức - Ảnh 5.

Bãi xe đặt ở đoạn đường cong, nơi giao giữa QL1 với đường 400. Trong ảnh chụp vào tối 1.7, xe container BS 50H - 002... từ bãi xe chạy ra, chắn hết hoàn toàn đường 400

TRẦN DUY KHÁNH

Nguy hiểm giao thông trên đường trước bệnh viện Ung Bướu ở TP.Thủ Đức - Ảnh 7.

19 giờ 50 ngày 1.7, xe đầu kéo BS 50H-045... từ bãi xe chạy ra đường 400, chặn đứng làn đường xe máy. Cùng với đó, nhiều xe container ôm đoạn cua cong từ QL1 vào đường 400, dù lúc này còn 10 phút nữa mới qua giờ cấm xe tải, đầu kéo, container lưu thông

TRẦN DUY KHÁNH

Lối ra của bãi xe này là đoạn cua cong ngay tại ngã ba nói trên. Suốt nhiều ngày chúng tôi ghi hình các phương tiện khi đi từ QL1 vào đường 400, khi qua đoạn cua cong thì gặp xe đầu kéo từ bãi xe chạy ra, nguy hiểm rình rập.

19 giờ 50 ngày 1.7, ông N.H, 48 tuổi, tài xế xe công nghệ chạy trên QL1 lưu thông hướng đi đường Hoàng Hữu Nam, khi tới ngã ba thì cho xe rẽ vào đường 400. Lúc này, xe container BS 50H - 045… từ bãi xe chạy ra đường 400 làm ông H. bị bất ngờ, loạng choạng tay lái. Cùng thời điểm, 2 xe container khác chạy cùng chiều với ông H. từ phía sau chạy lên, may mắn ông H. kịp xử lý nên không gây tai nạn.

Trong suốt nhiều ngày, chúng tôi ghi nhận cảnh tượng tương tự, tuyến giao thông tại đây vô cùng lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 20.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.