Indonesia cần những cái “phao” để đứng vững trước Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/10/2019 07:58 GMT+7

Đối đầu với Việt Nam (VN) đang đánh giá nhỉnh hơn, truyền thông Indonesia đã phải tiếp sức tinh thần cho đội nhà bằng những thông số tích cực để thắp hy vọng đem về kết quả tốt trong cuộc đón tiếp đoàn quân của HLV Park Hang-seo ở lượt trận bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra lúc 18 giờ 30 phút tối nay (15.10).

Dù được chơi trên sân nhà Kapten I Wayan nhưng Indonesia bị đánh thấp hơn VN là điều dễ hiểu khi thành tích của hai đội đang ở 2 thái cực. Nếu Indonesia đang sa sút trầm trọng sau 3 thất bại liên tiếp ở bảng G, thì VN vẫn duy trì sự ổn định đà thăng tiến trong 2 năm qua. Chức vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup đầu năm nay cũng như 2 trận vòng loại gần nhất (cầm chân chủ nhà Thái Lan 0-0 và thắng Malaysia) cho thấy VN tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của bóng đá Đông Nam Á.

Các cầu thủ Indonesia có sự tự tin cho riêng minh khi đối đầu với VN

PSSI

Thế nhưng, dẫu đang có vị thế và phong độ kém hơn (Indonesia hiện đứng hạng 167 thế giới, còn VN hạng 99), đội bóng đất nước vạn đảo vẫn có những chiếc “phao” để tự tin bước vào cuộc đấu với thầy trò HLV Park Hang-seo. Theo báo giới địa phương, cái “phao” thứ nhất đó là Indonesia được chơi trên sân Kapten I Wayan ở Bali. Điều này sẽ giúp các học trò HLV McMenemy tạm quên nỗi ám ảnh “chảo lửa” Bung Karno, sân đấu mà họ vừa hứng chịu thất bại trước Malaysia (2-3) và Thái Lan (0-3) ở 2 lượt trận bảng G hồi tháng trước.
“Được chơi ở một sân đấu mới, chúng ta phải có một cái gì đó mới. Theo tôi, được chơi trong một bầu không khí mới này, chúng ta sẽ tích cực hơn, chúng ta có thể giành chiến thắng”, tiền đạo gốc Brazil nhập tịch Beto Goncalves hy vọng sân Kapten I Wayan sẽ đem lại phước lành cho Indonesia. Bên cạnh đó, 4 tuyển thủ đang khoác áo CLB Bali United chắc chắn sẽ được tiếp thêm động lực khi được trở về nhà, gồm thủ thành Wawan Hendrawan, hậu vệ Ricky Fajrin, tiền vệ Stefano Lilipaly và chân sút Irfan Bachdim.
Cái “phao” thứ hai và mang ý nghĩa tinh thần quan trọng trong bối cảnh sa sút của Indonesia là những kết quả tích cực trong các cuộc đối đầu với VN gần đây và những điềm lành cho một số tuyển thủ. Trong đó, phần lớn thành phần trụ cột của Indonesia hiện này đều đã từng đánh bại VN ở bán kết AFF Cup 2016.

Tuyển VN quyết tâm sẽ bay cao ở Bali

ĐỘC LẬP

Theo tờ Indosport, sự hiện diện của một số cựu binh từng vượt qua VN ở bán kết AFF Cup 2016 sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Indonesia. “Sự hiện diện của họ có thể sẽ là vũ khí giúp HLV Simon McMenemy đánh bại VN để đem về chiến thắng chiến thắng đầu tiên cho đội nhà ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 lần này”, theo tờ Indosport.
Theo đó, HLV McMenemy nhiều khả năng tiếp tục trao vị trí “gác đền” cho thủ thành Hendrawan bất chấp cầu thủ 36 tuổi này vừa mắc lỗi dẫn đến thảm bại 0-5 trên sân UAE. Hendrawan đang có phong độ rực rỡ tại sân Kapten I Wayan trong suốt mùa giải 2019 tại League 1 (giải hàng đầu Indonesia) khi góp công giúp đội nhà Bali United toàn thắng 10 trận gần nhất, trong đó anh có bốn trận giữ sạch lưới.
Hai trung vệ trong đội hình xuất phát nhiều khả năng sẽ Hansamu Yama và Otavio Dutra (cầu thủ gốc Brazil vừa kịp nhập tịch để được triệu tập. Trung vệ Hansamu Yama chắc chắn sẽ có được sự tự tin cho riêng mình khi từng ghi bàn trong trận thắng VN 2-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016. Trong khi đó, sự xuất hiện của trung vệ dày dặn kinh nghiệm Dutra (có chiều cao 1m90) ít nhiều sẽ giúp tuyến phòng thủ Indonesia chắc chắn hơn khi cầu thủ gốc Brazil này đang đá cặp với Hansamu Yama ở trung tâm hàng thủ CLB Persebaya Surabaya.
Abduh Lestaluhu - cũng là cựu binh ở AFF Cup 2016, xứng đáng được trao cơ hội và cùng Putu Gede bảo vệ 2 hành lang hàng thủ của Indonesia. Trong khi đó, hai trong số bộ ba tiền vệ của tuyển Indonesia sẽ trao cho Evan Dimas và Zulfiandi. Cặp đôi này đã tỏ ra ăn ý và chắc chắn trong trận đụng độ Malaysia. Manahati Lestusen (người có thiên hướng phòng ngự) có thể phù hợp nhất sát cánh cùng Evan và Zulfiandi. Nên nhớ, Manahati từng góp mặt trong các trận đụng độ VN ở AFF Cup 2016, trong đó bàn thắng của cầu thủ 25 tuổi ở trận lượt về (hòa 2-2 sau 120 phút của hiệp chính và phụ) đã góp phần giúp Indonesia giành quyền vào chung kết.

Thủ thành Văn Lâm sẽ tiếp tục là "tấm lá chắn" giúp tiếp VN đạt mục tiêu giành 3 điểm trước Indonesia

ĐỘC LẬP

Chân sút Beto Goncalves sẽ một lần nữa đóng vai trò mũi nhọn. Stefano Lilipaly có thể là một lựa chọn nhờ sự quen thuộc với mặt sân và không khí tại Kapten I Wayan. Tiền vệ tấn công 20 tuổi Saddil Ramdani nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội lần đầu tiên xuất hiện với một pha kiến tạo thành bàn ở lượt trận đầu gặp Malaysia. Bên cạnh đó, một tiền vệ khác là Andik Vermansah - người đã gây thất vọng ở trận thua UAE, cũng sẽ được HLV McMenemy tính đến khi anh cũng là thành viên của Indonesia vượt qua VN ở bán kết AFF Cup 2016.
Theo truyền thông Indonesia, chiếc “phao” cuối cùng là tổng giá trị của các tuyển thủ đội nhà hơn gấp đôi VN. Theo đó, dựa trên thống kê từ trang web Transfermakrt cập nhật mới nhất, giá trị thị trường của toàn tuyển Indonesia là hơn 4,61 triệu bảng. Trong đó, tiền vệ Stefano Lilipaly trở thành cầu thủ đắt giá nhất với 405.000 bảng. Trong khi đó, giá của toàn đội tuyển VN là khoảng 1,44 triệu bảng, với thủ môn Đặng Văn Lâm có giá cao nhất là 270.000 bảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.