Kết quả Europa League, Spartak Moscow 3-4 Leicester: Tân binh Daka bùng nổ ghi 4 bàn

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/10/2021 23:53 GMT+7

Tiền đạo tân binh Patson Daka đã có ngày bùng nổ khi ghi cả 4 bàn thắng giúp Leicester ngược dòng hạ chủ nhà Spartak Moscow 4-3 ở lượt trận 3 bảng C Europa League tối 20.10.

Chưa có chiến thắng nào sau 2 lượt trận, Leicester hành quân đến Nga với quyết tâm giành 3 điểm. Tuy nhiên, trên sân Spartak Moscow, HLV Brendan Rodgers bất ngờ có 2 sự thay đổi so với đội hình thắng M.U 4-2 tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Theo đó, hậu vệ trái Luke Thomas và tiền đạo tân binh Patson Daka được tung vào sân từ đầu thay cho Timothy Castagne và Jamie Vardy. Và sự lựa chọn của Rodgers đã mang lại hiệu quả, đặc biệt là Daka.

Đội hình ra sân

Spartak Moscow: Maksimenko, Rasskazov, Gigot, Dzhikiya, Ayrton, Zobnin, Litvinov, Moses, Larsson, Sobolev, Bakaev.

Leicester: Schmeichel, Soyuncu, Evans, Amartey, Thomas, Maddison, Soumare, Tielemans, Pereira, Iheanacho, Daka.

Cầu thủ ghi bàn - Spartak Moscow: Sobolev (11’, 86’), Larsson (44’); Leicester: Daka (45’, 48’, 54’, 82’)

Đội bóng Nga đã có nhập cuộc khá suôn sẻ với bàn mở tỷ số ở phút 11 khi thủ môn Kasper Schmeichel mắc lỗi từ cú sút của Aleksandr Sobolev. Sau bàn thua, Leicester đẩy cao đội hình dồn ép đội chủ nhà với tỉ lệ thời gian cầm bóng áp đảo (64%).

Tân binh Daka (trái) bùng nổ với 4 bàn thắng

afp

Trong hiệp 1, đội bóng đến từ Anh đã tung ra đến 10 cú sút, còn Spartak Moscow dù lép vế về thế trận nhưng lại tỏ ra rất hiệu quả trong mỗi đường lên bóng. Đội bóng nước Nga chỉ có 3 pha dứt điểm, trong đó 2 lần dẫn đến bàn thắng khi Larsson trừng phạt hàng thủ đội khách với pha lập công ở phút 44 để nhân đôi cách biệt.

Kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng mãi đến khi bị dẫn 2 bàn hàng công Leicester mới lên tiếng. Đầu tiên là bàn rút ngắn tỷ số của Daka ở phút cuối hiệp 1 sau một tình huống chạy chỗ thông minh từ đường kiến tạo của Iheanacho.

Spartak Moscow phải tự trách mình khi lãng phí lợi thế

afp

HLV Rodgers đã cho thấy tài thao lược của mình khi đặt niềm tin vào tân binh Daka, người vừa gia nhập Leicester từ CLB Red Bull Salzburg hồi mùa hè vừa qua. Chân sút 23 tuổi người Zambia đã khiến hàng thủ Spartak Moscow choáng váng khi với cú đúp chỉ sau chưa đầy 10 phút đầu hiệp 2 để giúp đội khách dẫn lại 3-2.

“Bộ ba” Tielemans, Iheanacho và Daka vẫn tiếp tục là nỗi ám ảnh cho hàng thủ của đội chủ nhà với nhiều tình huống di chuyển và phối hợp ăn ý. Và ở phút 79, Daka hoàn tất một ngày đáng nhớ khi ghi bàn thắng thứ 4 ở trận này, giúp “Bầy cáo” dẫn 4-2.

Daka (phải) được hứa hẹn sẽ là người thay thế hoàn hảo cho tiền đạo kỳ cựu Vardy ở Leicester

afp

Sự kịch tính của trận đấu chưa dừng ở đó khi Sobolev một lần nữa lập công để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho đội chủ nhà ở phút 86. Tuy nhiên, dù rất nỗ lực nhưng đội bóng của HLV Rui Vitoria không còn đủ thời gian để tìm kiếm bàn gỡ.

Cú ngược dòng ấn tượng trên sân Spartak Moscow giúp Leicester vượt qua chính đối thủ để tạm vươn lên vị trí nhì bảng C với 4 điểm. Trong khi đội bóng của Nga phải tự trách mình khi lãng phí cơ hội lợi thế sân nhà và dẫn trước 2 bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.