Khởi đầu gay cấn của giải U.19 quốc gia

23/04/2023 05:00 GMT+7

Đương kim vô địch U.19 Hà Nội đã không thể hiện được chính mình trước U.19 Đà Nẵng, trong khi dù lợi thế sân nhà U.19 Tây Ninh vẫn không thể vượt qua một Khánh Hòa lì lợm ở lượt trận mở đầu vòng loại U.19 quốc gia diễn ra chiều qua (22.4).

Mặc cho HLV Dương Hồng Sơn hò hét suốt trận, đứng ngồi không yên, các cầu thủ ĐKVĐ U.19 Hà Nội vẫn không thể chứng tỏ được đẳng cấp của mình trước một U.19 Đà Nẵng chơi rất chặt chẽ và linh hoạt. Dù lấn lướt hơn về khả năng cầm bóng, nhưng tâm lý có phần căng cứng khiến cho nhiều cầu thủ U.19 Hà Nội phối hợp thiếu thanh thoát, thường lúng túng với những pha xử lý cuối cùng. Trong khi đó, U.19 Đà Nẵng đá với đội hình thấp và rình rập chờ thời cơ. Chính cách chơi này giúp đội bóng sông Hàn vượt lên dẫn trước bằng cú đánh đầu dũng mãnh của Trần Nhật Đông ở cuối hiệp 1. Chỉ tiếc cho thầy trò HLV Phan Thanh Đức khi họ để vuột cơ hội chiến thắng từ đầu hiệp 2 sau một pha xử lý lóng ngóng đốt lưới nhà. Dù vậy, trận hòa 1-1 này cho thấy Đà Nẵng không chỉ thể hiện sự tiến bộ so với chính mình trước đây mà còn mở ra triển vọng đi xa hơn cho những chàng trai miền Trung.

Khởi đầu gay cấn của giải U.19 quốc gia - Ảnh 1.

Niềm vui của U.19 Khánh Hòa sau khi ghi bàn thắng chủ nhà U.19 Tây Ninh

Khả Hòa

Ở trận khai mạc, U.19 Tây Ninh được sự ủng hộ cuồng nhiệt của gần 5.000 khán giả đá rất quyết tâm, tổ chức lên bóng liên tục, cố gắng vây ép U.19 Khánh Hòa. Nhưng đội chủ nhà lực bất tòng tâm khi không có một người dẫn dắt lối chơi, nên dù tạo nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Trong lần đầu cầm quân đánh trận tại một vòng chung kết, HLV Đặng Đạo đã giúp U.19 Khánh Hòa dù không có một tên tuổi nào đáng chú ý nhưng chơi bóng rất lì lợm, thể hiện sự ngoan cường của mình. Họ không chỉ thắng sát nút 1-0 bằng một cú dứt điểm từ xa lạnh lùng của Hoàng Vũ Anh Kiệt để giành 3 điểm mà còn thắp lên hy vọng đi xa hơn.

Chiều nay (23.4) sẽ diễn ra 4 trận ở 2 bảng B và C với nhiều cặp đấu rất hứa hẹn như U.19 Bình Dương chạm trán U.19 Đồng Tháp (15 giờ) và U.19 SLNA gặp U.19 Thanh Hóa (17 giờ 30) trên sân chính; U.19 HAGL đối đầu U.19 Bình Phước (14 giờ), U.19 An Giang gặp U.19 Viettel (16 giờ) trên sân phụ. Cả 4 trận đều được trực tiếp trên FPT Play và YouTube thể thao 360 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.