Không nhường ghế cho trẻ em trên xe buýt: 'Vô tâm' hay 'không phải nghĩa vụ'?

28/02/2023 18:40 GMT+7

Việc một phụ huynh “bóc phốt” cô gái khi không nhường ghế cho con mình gây sốt mạng xã hội. Bên cạnh ý kiến nói cô gái này sai về “tình” nhưng về “lý” thì không sai, số đông lại tỏ ra bức xúc cho rằng đây không phải nghĩa vụ bắt buộc?

Chiều ngày 28.2 cộng đồng mạng truyền tai nhau bài chia sẻ của một phụ huynh “bóc phốt” một cô gái xinh đẹp đã không nhường ghế ngồi cho con mình. Nguyên văn bài viết như sau: “Đây là ảnh mình chụp trên xe buýt. Con trai mình là bạn nhỏ mặc áo màu xanh. Cả nhà mình lên xe thì đã hết chỗ, mình có nói bạn nữ áo trắng kia nhường chỗ giúp bé nhà mình, nhưng bạn đó nhất định không nhường. Dù mình đã nói là tài xế có nhắc nhường ghế cho người già, trẻ em và phụ nữ có bầu hoặc người lớn bế em bé. Nhưng bạn nữ nhất định không nhường ghế. Mình đã bảo con trai mình ngồi ké vào, nhưng thật sự trông thằng bé ngồi rất tội. Bạn kia trông xinh đó, nhưng ý thức kém quá”.

Không nhường ghế cho trẻ em trên xe buýt: “Vô tâm” hay “không phải nghĩa vụ”? - Ảnh 1.

Bài viết được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Phản ứng “hơi” lạnh lùng nhưng không sai

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ đã tạo ra sự tranh cãi trên mạng xã hội. Ngô Hoàng Nam, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, bày tỏ: “Mình thấy cô gái này có hơi lạnh lùng một xíu trong cách cư xử, tuy nhiên không sai trong trường hợp này. Nếu là mình, mình sẽ chia sẻ chỗ ngồi cho em nhỏ kia. Vì em còn nhỏ và di chuyển xa nên chắc chắn đã rất mệt”.

Nhường ghế là sự tự nguyện không phải nghĩa vụ hay trách nhiệm bắt buộc

Còn người mẫu Phạm Xuân Hùng đã bày tỏ suy nghĩ bằng một bình luận: “Về mặt lương tâm có thể cô gái sai khi không nhường chỗ cho con nít nhưng về lý thì cô đúng. Nhường không phải là bổn phận, cũng chẳng phải trách nhiệm của một ai. Ai cũng có cái khổ riêng. Biết đâu bạn nữ đang mệt hay tới "ngày trong tháng"?. Một bà mẹ thương con nhưng vô trách nhiệm, ích kỷ và mất đạo đức khi đưa hình ảnh người khác lên xỉ vả”.

Không nhường ghế cho trẻ em trên xe buýt: “Vô tâm” hay “không phải nghĩa vụ”? - Ảnh 2.

Phần bình luận của người mẫu Phạm Xuân Hùng nhận về hơn 5.500 lượt tương tác

CHỤP MÀN HÌNH

Cũng tỏ ra không đồng tình với cách hành xử của bà mẹ khi đăng tải hình ảnh của cô gái kia lên mạng xã hội trong khi câu chuyện “không đáng”, Nguyễn Minh Nhật (24 tuổi), ngụ thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, bày tỏ: “Mình thấy không thể nào đồng cảm nổi với bà mẹ kia khi cầu mong sự giúp đỡ mà không được đáp ứng là đăng tải lên mạng xã hội. Biết đâu cô gái kia đang có vấn đề gì như đau chân, tới "ngày trong tháng" hay cũng có khả năng đang mang bầu… Việc nhường ghế hay không là sự tự nguyện chứ không phải trách nhiệm hay nghĩa vụ của ai, và huống chi cô gái này đã chịu khó chia sẻ một phần chiếc ghế cho em bé”.

Cũng là một người mẹ có con nhỏ, chị Nguyễn Kim Trang (32 tuổi) làm việc tại số 5 Nam Quốc Cang, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM, cho biết thay vì tìm kiếm chỗ ngồi bằng cách bắt người khác phải nhường chỗ thì sẽ cùng đứng với con. Chị Trang cho biết đây là dịp tốt để có thể giáo dục con trẻ về tinh thần tự lập, sự nhường nhịn, “ga lăng” với người khác ngay từ khi còn bé.

Còn Huỳnh Ngọc Tú (25 tuổi), làm việc tại số 15 Nguyễn Trọng Quyền, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM, chia sẻ: “Bản thân mình bị say xe nên mặc dù có muốn nhường ghế cho ai mình cũng không đủ sức khỏe để làm. Vì vậy, việc nhường ghế hay không là việc mỗi người tự nguyện chứ không phải cứ đòi hỏi là được. Cũng phải tùy vào trường hợp mà mỗi người sẽ có cách cư xử phù hợp. Theo mình cách làm của người mẹ này không phù hợp lắm vì xét cho cùng cô gái không làm gì sai mà bị đem hình ảnh cá nhân ra chỉ trích như vậy”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.