Khu vườn xanh tốt '3 không' tại TP.HCM của cô gái 9X

01/08/2023 17:01 GMT+7

Xuất phát từ mong muốn có một vườn rau để cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình, cô gái này đã chọn bén duyên với cuốc, xẻng, hạt giống, cây cỏ… Nhờ đôi bàn tay khéo léo và tinh thần ham học hỏi, cô gái ấy đã tạo ra khu vườn "3 không", ngập tràn rau củ và hoa tươi.

Khu vườn '3 không' xanh tốt của cô gái 9X - Ảnh 1.

Làm vườn là niềm đam mê của chị Hân

NVCC

Khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh vào năm 2021, chị Lê Thị Bích Hân (30 tuổi), ngụ tại H.Củ Chi, TP.HCM, quyết định cải tạo khu vườn đầy cỏ, rác, bê tông… thành vườn rau xanh. Đây là mong ước được chị ấp ủ từ lâu, thế nhưng đến thời điểm hiện tại mới có thời gian để thực hiện. ‏

‏Đến nay, khu vườn rộng 180‏ ‏m‏‏của chị Hân đã ngập tràn rau củ và hoa tươi. Đặc biệt, vườn được trồng và chăm sóc hoàn toàn bằng phân bón hữu cơ, thuộc hệ vườn "3 không": không phân bón hoá học, không thuốc trừ sâu, không thuốc diệt cỏ. 

Khu vườn '3 không' xanh tốt của cô gái 9X - Ảnh 3.

Những góc vườn xanh tươi

NVCC

‏Thời gian đầu mới làm vườn, chị Hân cũng gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng chị cùng lên kế hoạch dọn dẹp rác, làm sạch cỏ khu đất 35 m‏‏2 rồi mới tiến hành xới trộn đất và trồng những cây rau đơn giản. "Lúc đó mình mới chuyển nhà đến nên không biết mùa mưa ở đây sẽ ngập. Mưa ngập hầu hết các luống rau của mình, cây chết khá nhiều. Đến khi gần hết mùa mưa, khoảng đầu tháng 10, vợ chồng mình phải làm vườn lại từ đầu", chị Hân kể. 

Ở lần này, chị Hân học hỏi kinh nghiệm của những người làm nông nghiệp tại nước ngoài và thiết kế vườn theo dạng "garden bed", nghĩa là "đóng giường" với khung cao hơn so với mặt đất để trồng rau. Mô hình này giúp giảm tình trạng ngập úng khi mưa và hạn chế cỏ dại. Nhận thấy cây phát triển ổn định, chị mạnh dạn mở rộng diện tích đất trồng trọt. 

Khu vườn '3 không' xanh tốt của cô gái 9X - Ảnh 4.

Khu ươm hạt trong vườn nhà chị Hân

NVCC

Các loại giống rau củ và hoa thường được chị Hân mua tại những cửa hàng bán hạt nhập khẩu uy tín. Tùy vào thời tiết mà chị chọn loại cây trồng phù hợp. Vào khoảng thời gian nắng nóng trong năm, chị Hân ưu tiên trồng các loại cây ưa nóng, chịu nhiệt tốt như bắp, đậu, rau ăn lá và một vài loại cây ăn trái. Những tháng có thời tiết mát mẻ, chị trồng các loại rau ưa mát như súp lơ, bắp cải, cải kale, cà chua… "Việc tận dụng thời tiết như vậy giúp khu vườn đa dạng rau củ mà người làm vườn cũng ít vất vả hơn", chị Hân nói.

Khu vườn '3 không' xanh tốt của cô gái 9X - Ảnh 2.

Chỉ cần bước chân ra vườn, chị Hân đã có đầy đủ rau xanh cho bữa ăn của gia đình

NVCC

Trước khi trồng cây, chị Hân lên danh sách cụ thể các loại cây muốn trồng, phân loại cây, tìm hiểu kỹ đặc tính của cây, rồi dựa vào đặc tính để trồng đồng hành cùng nhau. Đồng thời, chị lập ra các bảng ghi chú nhỏ như lịch ươm, lịch bón phân, phòng bệnh… 

Để cải tạo đất, tăng năng suất, cung cấp bóng râm, hạn chế các loại sâu bệnh cho rau củ, chị Hân áp dụng phương pháp trồng cây đồng hành trong khu vườn của mình. Chị chia sẻ: "Các loại cây trồng đồng hành sẽ cùng có lợi. Ví dụ như bộ 3 các cây bắp, bí và đậu. Bắp sẽ là trụ cho đậu, đậu có khả năng cố định đạm bắp và giúp bắp vững hơn khi gặp gió, bí sử dụng đạm trong đất do đậu tổng hợp và bò bên dưới giúp che phủ mặt đất, giảm cỏ dại và giữ ẩm đất...", chị Hân chia sẻ.

Khu vườn nhỏ nhưng đa dạng các loại rau và hoa

NVCC

Biết đến khu vườn này qua các hội nhóm trồng cây xanh trên mạng xã hội, chị Đỗ Thị Nhung (34 tuổi), ngụ tại Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, đã giao lưu và học hỏi kinh nghiệm làm vườn của chị Hân. "Mình thấy khu vườn của Hân rất xinh, mặc dù diện tích vườn không quá rộng nhưng đầy đủ rau củ và được bố trí một cách gọn gàng. Cách đây vài ngày, mình có thử gieo trồng hạt hướng dương bạn ấy gửi tặng và thấy cây bắt đầu phát triển tốt", chị Nhung cho hay.  

Một số loại bắp được chị Hân trồng tại vườn

NVCC

‏Ngoài cung cấp thực phẩm xanh trong mỗi bữa ăn, khu vườn này còn là nơi thư giãn của cả gia đình chị Hân. "Mình thích khu vườn "vừa đẹp vừa ngon", vì vườn đối với mình không chỉ đơn giản là nơi bước ra tìm thứ gì đó để ăn, mà còn là nơi mình thư giãn, trải nghiệm, thực hiện đam mê của mình. Cũng là nơi gia đình mình vui chơi, quây quần với nhau", chị Hân nói. ‏

‏Nhìn khu vườn ngày càng tươi tốt, chị Hân không khỏi thích thú và hạnh phúc: "Mình nhận lại được nhiều thứ hơn so với công sức bỏ ra. Lúc làm vườn, mình không xem đó là công việc gì quá nặng nhọc, chỉ đơn giản là đang tận hưởng những điều mình thích mà thôi". ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.