Trung thu từ ngày xưa được xem là cái Tết dành cho sự sum vầy và đoàn viên, là dịp để những người thân trong gia đình thể hiện tình thương qua việc quan tâm, chăm sóc. Nhưng không phải gia đình nào cũng có may mắn tận hưởng không khí đầm ấm và hạnh phúc đó. Nhằm giúp ngày Tết Trung thu của người người nhà nhà thêm phần ấm áp và trọn vẹn hơn, đặc biệt là đối với các em nhỏ kém may mắn và các lực lượng chiến sĩ đang công tác trên đảo xa, Tập đoàn KIDO đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ, Thành đoàn, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân khu 9, Truyền hình Quân đội và các tổ chức thực hiện hàng loạt các hoạt động thiện nguyện sẻ chia tại nhiều nơi như Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp và Tam Bình, Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật Mồ côi Thị Nghè, Huyện đảo Phú Quốc… nhằm động viên, chia sẻ tinh thần của người dân trong mùa trăng năm nay.

Với nhiều trẻ em ở các Mái ấm và Trung tâm Bảo trợ trên địa bàn TP.HCM niềm vui đón Tết Trung thu năm nay đến sớm hơn mọi năm. Đón nhận các phần quà là bánh Trung thu từ tập đoàn KIDO, một em nhỏ thuộc Trung tâm Bảo trợ trẻ Thị Nghè phấn khởi: “Em luôn mong ước có đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo… cùng người thân phá cỗ, vui đùa xem trăng ngày Tết Trung thu. Em cũng mong muốn có thêm sách vở, đồ dùng học tập. Năm nay, mong ước của em đã thành hiện thực nhờ các cô chú từ Tập đoàn KIDO rồi!”.

Đại diện Mái ấm Từ Tâm - Điểm đến đầu tiên trong hành trình sẻ chia của KIDO, chia sẻ: “Các em thiếu nhi cơ nhỡ vốn thiếu thốn tình cảm nên việc quan tâm, chăm sóc chân tình của Tập đoàn KIDO đã góp phần xóa đi phần nào khoảng cách, mặc cảm và tủi thân về hoàn cảnh của những em bé nơi đây, đặc biệt là vào những ngày Tết Trung thu sắp tới”. Đại diện Mái ấm còn cho biết, Tập đoàn KIDO là doanh nghiệp đầu tiên đã đến thăm hỏi và trao tặng những món quà ý nghĩa từ sau sự bùng phát dịch Covid năm trước.

Làng Trẻ em SOS Gò Vấp cũng là một trong những điểm nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện của KIDO năm nay. Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO sau khi đến thăm và trao tặng quà cho các em nhỏ nơi đây đã chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi nghe kể về hoàn cảnh của các em. Có em nhỏ vì gia đình không đủ điều kiện nên đã gửi em vào đây từ 5 năm trước nhưng mỗi năm chỉ được lên thăm con cháu mình một lần vì kinh tế không cho phép. Những ngày Tết đoàn viên này, điều các em mong mỏi là được cùng chung vui và sẻ chia chiếc bánh trung thu thơm ngon với gia đình. KIDO hơn ai hết rất hiểu về giá trị khi lan tỏa niềm hạnh phúc thông qua việc quây quần với những người thân yêu vào ngày Tết Trung thu. Những chiếc bánh Trung thu KIDO tuy không lớn nhưng nó là tình cảm, tấm lòng của tất cả các Công nhân viên Tập đoàn cùng gửi trao lời động viên tinh thần giúp các em vượt qua mọi nghịch cảnh, đặc biệt mang lại một suy nghĩ tích cực và sẽ không có em nhỏ nào bị bỏ rơi lại phía sau, giúp các em có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống”.

Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO cho biết, dịp Tết Trung thu năm nay Tập đoàn đã dành thời gian đến thăm và trao tặng hơn 6.000 chiếc bánh Trung thu mang thương hiệu KIDO’s Bakery cho các em nhỏ với mong muốn mang đến các em một mùa Trung thu trọn vẹn và ấm áp nhất có thể.

Đưa con trai cùng đi tham dự chương trình “Trung thu cho em” được Tập đoàn KIDO kết hợp tổ chức trên địa bàn đảo Thổ Chu, thuộc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, một người cha, hiện đang công tác tại Phú Quốc bày tỏ: “Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên không có điều kiện chăm lo cho con những cái Tết Trung thu. Song, nhờ sự quan tâm của các đơn vị như KIDO mà hàng năm các con tôi đều được đón Tết Trung thu trong niềm vui hân hoan”.

Một cư dân lớn tuổi trên đảo xúc động chia sẻ: “Sự quan tâm kịp thời này không chỉ giúp người dân được đón cái Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp mà còn góp phần tạo dựng cho con em chúng tôi niềm tin vào sự yêu thương và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhờ đó, những ngày này, không khí Tết Trung thu trên hòn đảo của chúng tôi rộn ràng hơn bao giờ hết”.

Đêm trăng rằm đã gần kề. Khắp phố phường đang được trang hoàng với nhiều màu sắc, từ đơn giản đến cầu kỳ, từ truyền thống đến hiện đại, từ tình người đến tình người đã giúp những ngày cận Lễ mang nhiều cung bậc cảm xúc. Không ai được chọn hoàn cảnh khi mình sinh ra, nhưng tất cả mọi người đều xứng đáng được yêu thương. Mỗi năm chỉ có một mùa Trung thu, hy vọng sự lan tỏa yêu thương từ trái tim đến trái tim sẽ góp phần sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ và những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin yêu và hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nguồn: Thông tin dịch vụ

Báo Thanh Niên
09.09.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.