[Kỳ 1] Dưới 18 tuổi có nên xăm mình?

14/11/2022 06:00 GMT+7

Ở cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới”, câu chuyện xăm mình thật đáng lo khi có rất nhiều bạn trẻ theo trào lưu hay vì giận dữ ai đó trong gia đình mà xăm nát thân người để khẳng định bản thân. Và rồi khi trưởng thành đã phải ôm nuối tiếc…

13 tuổi đã tự xăm cho mình

M.T (tạm trú tại Q.1, TP.HCM) năm nay chỉ mới 15 tuổi nhưng trên người đã chằng chịt những hình xăm khắp cơ thể. Cô bé đã làm quen với việc xăm mình hồi năm 13 tuổi. Khi ấy, T. rất thích vẽ và xăm hình lên người. Dù bị cha phản đối nhưng T. vẫn lén mua máy, mực về nhà để một mình xăm thử.

Hình xăm đầu tiên của T. cũng chính là tên mình, độ dài chỉ khoảng 2 cm ngay dưới cổ tay. Hình xăm thứ hai là con số 2002, kế bên là hình ác quỷ với kích cỡ to ngay trên tay trái. Dần dần những hình xăm khác xuất hiện trên bắp tay trái của T. ngày một nhiều hơn. “Tất cả là do em tự làm hết, có khi em nhìn vào gương rồi lấy máy tự xăm cho mình”, T. kể lại hành trình mới bắt đầu xăm.

H.N (ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) xăm gần hết 2 cánh tay dù mới 17 tuổi

Cô bé 15 tuổi với dáng người nhỏ, vẻ mặt non choẹt đã thể hiện cá tính bằng hàng chục hình xăm chỉ trong vòng 2 năm qua. “Đến bây giờ em có khoảng 20 hình xăm trên người, gồm 17 hình mi ni nhân vật hoạt hình, 2 hình lớn ở hai bên đùi và một hình hoa mẫu đơn full (đầy) lưng”, T. vén áo và chỉ chi tiết từng hình xăm.

Còn H.N (ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM), chỉ mới 17 tuổi nhưng mực xăm đã lấp đầy gần hết hai cánh tay. Tay trái của N. xăm hình tranh cổ trang Nhật Bản gồm mặt quỷ, cá chép và hoa văn. Cánh tay phải của N. vừa “đi nét”, phác thảo sơ sài cách đây vài tháng. Diện tích hình xăm này kéo dài từ bắp vai đến tận cổ tay. Tay phải nếu hoàn thành thì hầu như màu da trên hai cánh tay của N. không còn hiện hữu nữa.

N. chia sẻ năm 14 tuổi thấy trào lưu nhiều người đi xăm nên cũng muốn thử. N. đến tiệm xăm nhân vật hoạt hình nhỏ trên cánh tay. Cảm thấy chưa đã nên N. xăm nhiều hơn gấp 10 lần nói trên. N. nói: “Em phải để dành tiền, nhịn ăn để xăm 2 cánh tay. Hai cánh tay này đã ngốn hết 7 triệu đồng”.

Lý giải vì sao lại xăm mặt quỷ, N. tiếp lời: “Em nghe người ta nói trong con người có 2 phần: phần người và phần con. Quỷ lại đại diện cho phần con nên em muốn xăm lên phần con của mình với hình mặt quỷ màu xanh, tức là quỷ hiền. Còn tay trái là hình hoa hồng, hoa mẫu đơn là để làm đẹp hơn, nhìn vào sẽ thích hơn”.

M.T (tạm trú tại Q.1, TP.HCM) tự xăm mình lúc 13 tuổi

Đang là học sinh một trường THPT ở Q.8 (TP.HCM) nhưng trong người N.Đ đã có 3 hình xăm cực lớn. Một hình xăm lớn chiếm hết diện tích lưng, hai hình khác nằm giáp vòng hai bên phần đùi. Dù hình xăm lớn nhưng ở vị trí đó Đ. sẽ giấu được khi mặc quần áo đi học.

N.Đ cũng xăm mình lúc 13 tuổi từ lần theo một người anh làm nghề xăm. Lén gia đình, Đ. đi xăm hình nhân vật hoạt hình trước ngực dù biết về nhà chắc chắn sẽ bị la mắng. Đ. nói mẹ chỉ la rồi thôi, lại đi xăm tiếp và cuối cùng không nói gì. Lần tiếp theo đó là xăm hết phần lưng và quyết định xăm nó chỉ trong “một nốt nhạc”. Cũng theo Đ., những hình xăm từ tiền túi của bản thân. Đ. đi làm thêm rồi tích góp dần dần. Tổng thể hình xăm trên người Đ. đã tốn hơn 10 triệu đồng.

Học sinh đi xăm nhiều lắm…

Qua lời giới thiệu của một học sinh, chúng tôi tìm đến một tiệm xăm trên đường Lê Văn Sỹ, Q.3 (TP.HCM). K.A, chủ tiệm xăm, nồng nhiệt chào đón và tư vấn. Nữ chủ tiệm này giới thiệu các dịch vụ mà khách muốn xăm, dạng hình xăm, nơi xăm trên cơ thể cùng mức giá mà không hề hỏi tuổi của người đi xăm.

Trẻ em giờ đây không ngần ngại xăm mình khắp cơ thể

Phạm Hữu

K.A bày cách nên xăm thử bằng những hình nho nhỏ hoặc chọn xăm mực trắng vì loại mực này rất khó phát hiện. K.A cho biết đa phần tiệm xăm có rất nhiều học sinh tìm đến.

Ngay cả học sinh lớp 7, 8 cũng đã tìm đến xăm mình, xỏ khuyên rất nhiều.

Chúng tôi lại đến một tiệm xăm khác nằm trên khu Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận (TP.HCM), tại đây cũng được đón tiếp không khác gì với tiệm trước đó. Sau khi hỏi han thông tin, hình muốn xăm thì anh N. (chủ tiệm xăm) in hình ra giấy, đo kích thước để tư vấn. Chủ tiệm này cũng không có động tác tra cứu hay xác định tên, tuổi nào của khách đến xăm.

N. cho biết luôn nhận xăm cho bất kỳ lứa tuổi nào, trẻ vị thành niên cũng vậy mà không cần thông qua sự đồng ý từ gia đình. N. cũng từng xăm cho nhiều trẻ dưới 18 tuổi khi được yêu cầu mà không cần biết lý do muốn xăm. Thậm chí, tiệm còn có mức giá ưu đãi, giảm 15% đối với học sinh khi đến đây. (còn tiếp)

Chị Tô Thị Hồng Phượng (ngụ đường Lương Văn Can, P.15, Q.8, TP.HCM), là mẹ của một học sinh THPT, cho biết rất không đồng ý với việc con mình đi xăm mình khi còn nhỏ. Theo quan sát của chị, trẻ em đang bị ảnh hưởng nhiều từ lối sống phương Tây, mạng xã hội, các trào lưu… Những lối sống mới này chưa thật sự phù hợp với văn hóa VN.

Chị cho biết không thể làm ngơ và sẽ cấm nếu con muốn xăm mình. “Quyền của con nhưng hiện tại con đang còn sự giám sát, bảo hộ, giáo dục từ cha mẹ nên con không thể một mình tự tiện ra ngoài xăm mình. Đó là trách nhiệm của những bậc làm cha làm mẹ và biết thế nào là tốt nhất cho con cái mình”, chị Phượng bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.