Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng

Phan Diệp
Phan Diệp
10/02/2024 20:52 GMT+7

Miếu Phù Châu (Miếu Nổi) nằm trên phần đất hơn 2.000 mét vuông, nằm giữa sông Vàm Thuật - một nhánh của sông Sài Gòn. Miếu đã tồn tại hơn hơn 300 năm có gần 100 bức phù điêu hình con rồng uốn lượn trên cột, tường.

Dù nằm giữa sông, tách biệt khu dân cư và phải đi đò mới đến được nhưng Miếu Nổi vẫn đông người đến chiêm bái. Đặc biệt, vào các dịp lễ tết, ngôi miếu tiếp đón hàng trăm người ghé thăm mỗi ngày.

Ban quản lý miếu cho biết, theo lịch sử Q.Gò Vấp, miếu có từ trước năm 1800. Năm 1945, miếu được lợp ngói âm dương và cột cây với diện tích nhỏ. Ngày 22.12.1991, miếu được UBND Q.Gò Vấp cấp phép trùng tu. Ông Lục Câu - hiện làm trưởng ban quản lý miếu Phù Châu là một người dân địa phương ở khu vực P.5, Q.Gò Vấp đứng ra đảm nhiệm việc trùng tu.

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 1.

Miếu Nổi được UBND TP.HCM xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố năm 2014. Đây được xem là một trong những công trình tín ngưỡng có kiến trúc độc đáo ở Việt Nam khi tọa lạc trên phần cù lao nằm giữa sông. Cổng, cột, tường có cả trăm bức phù điêu rồng được chạm khắc tinh xảo, cẩn sành sứ nghệ thuật.

Phan Diệp

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 2.

Cổng chính ngôi miếu hiện ra đồ sộ, uy nghi với hình tượng nhiều con rồng uốn lượn quanh cột, hướng mặt trời.

Phan Diệp

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 3.

Bà Huỳnh Liên (67 tuổi ở H.Hóc Môn) đến viếng ngôi miếu cổ một chiều cuối năm. Người phụ nữ gốc Hoa cho biết hơn chục năm nay, cứ mỗi dịp cuối năm lại đến miếu thắp nhang, cầu bình an cho gia đình và làm ăn thuận lợi trong năm mới.

Phan Diệp

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 4.

Rồng ở miếu được tạo hình bằng xi măng và được "tô màu" bằng cách đắp các mảnh sành, sứ tinh xảo, bắt mắt.

Phan Diệp

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 5.

Tiền điện của ngôi miếu có những cột lớn, được đắp rồng uốn lượn.

Phan Diệp

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 6.

Ngôi miếu cổ linh thiêng, được nhiều người thường xuyên đến chiêm bái, cầu bình an. Tương truyền, vùng đất nơi này có từ lâu đời, người dân đi ghe thuyền buôn bán trên sông một hôm ghé lại ngủ qua đêm thấy các vị thần độ cho buôn may bán đắt. Vài ngày sau, đoàn ghe buôn ghé lại dựng miếu nhỏ để thờ cúng 5 mẹ Ngũ Hành phù hộ cho người đi thuyền qua lại trên sông cùng người dân nơi đây.

Phan Diệp

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 7.

Trên những bức tường cũng có nhiều con rồng nhỏ được đắp bằng mảnh sành, sứ.

Phan Diệp

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 8.

Một bức phù điêu bằng xi măng được đắp nổi, sơn màu bắt mắt ở mặt ngoài của ngôi miếu cổ.

Phan Diệp

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 9.

Một đoàn khách đến tham quan, viếng miếu.

Phan Diệp

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 10.

Ngôi miếu cổ còn là điểm tham quan thú vị cho những ai thích khám phá. Nhiều người đến đây chụp hình, hóng gió để tìm sự bình yên vì tách biệt với khu dân cư đông đúc.

Phan Diệp

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 11.

Đứng tại sân miếu, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy những chiếc máy bay liên tục xuất hiện. Nơi đây cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 5 km.

Phan Diệp

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 12.

Một vị khách đang thắp nhang tại gian thờ Long Mẫu, nằm sát bên chính điện của ngôi miếu. Ngôi đây cũng có nhiều bức phù điêu rồng xuất hiện trên những cây cột hay trên tường.

Phan Diệp

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 13.

Khuôn viên sân miếu rộng, thoáng mát và rợp bóng cây. Sau khi viếng miếu, tham quan xong, mọi người có thể thoải mái ngồi ở ghế đá hóng mát trong khi chờ chuyến đò trở về.

Phan Diệp

Kỳ lạ ngôi miếu 300 tuổi nằm giữa sông 'sở hữu' gần 100 con rồng- Ảnh 14.

Để đến được ngôi miếu nổi này, du khách đi đến đường Trần Bá Giao (P.5, Q.Gò Vấp) rẽ phải vào hẻm 26, bến đò nằm ở cuối hẻm, giá mỗi lượt đi về là 15.000 đồng, hoạt động từ 8 - 18 giờ hằng ngày. Từ bến đò, du khách chỉ mất khoảng 3 phút để cập bến ngôi miếu cổ.

Phan Diệp




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.