‘Lái buôn tử thần’ giục ông Trump xin tị nạn gấp ở Nga

07/04/2023 22:13 GMT+7

Hôm 7.4, trùm buôn lậu vũ khí người Nga Viktor Bout, về nước năm ngoái sau vụ trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga, thúc giục ông Donald Trump nhanh chóng đến Nga tị nạn vì cho rằng cựu Tổng thống Mỹ đang gặp nguy hiểm.

‘Lái buôn tử thần’ giục ông Trump xin tị nạn gấp ở Nga - Ảnh 1.

Viktor Bout ra tòa tại Bangkok, Thái Lan hồi năm 2009

AFP/GETTY

Ông Bout, còn được biết đến với biệt danh “lái buôn tử thần”, đã được Mỹ trả về Nga trong vụ trao đổi tù nhân giữa Washington và Moscow hồi tháng 12.2022. Về phần mình, Nga đồng ý thả vận động viên bóng rổ nhà nghề Mỹ Brittney Griner. Vào thời điểm được thả, cô Griner đang thụ án 9 năm tù giam ở Nga vì tội buôn lậu cần sa.

“Tôi tin rằng ông đang trong tình trạng nguy hiểm”, ông Bout nhắn gửi ông Trump trên Telegram, theo Hãng tin AFP.

“Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không dừng lại ở việc đưa ông vào tù. Họ sẽ nhanh chóng kết liễu ông chứ không để ông cản trở con đường của họ”, trùm buôn lậu vũ khí viết.

“Lái buôn tử thần” khuyên ông Trump, người mà ông nói rằng ngưỡng mộ từ lâu, hãy đến tị nạn ở Nga và tiếp tục dẫn đầu cuộc đấu tranh vì dân Mỹ.

Diễn viên phim người lớn Stormy Daniels nói ông Trump không đáng ngồi tù

Vào thời điểm trao đổi tù nhân, ông Bout đang thụ án 25 năm tù giam vì tội buôn vũ khí cho những tổ chức đứng sau một số vụ xung đột đẫm máu nhất thế giới.

Ông Bout không theo hệ tư tưởng nào và đặt việc kinh doanh lên trên chính trị. Khách hàng của người này gồm các nhóm nổi dậy và dân quân từ Congo, đến Angola và Liberia. Tại Afghanistan, trùm buôn vũ khí bán súng máy cho cả lực lượng Taliban lẫn kẻ thù của họ trong Liên minh phương Bắc thân phương Tây.

Các giao dịch chỉ kết thúc vào năm 2008, sau hàng loạt chiến dịch phức tạp của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ ở Bangkok. Tại đây, ông Bout bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

Sau 2 năm tranh cãi ngoại giao, ông được dẫn độ sang Mỹ và đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu hỗ trợ khủng bố, âm mưu sát hại công dân Mỹ và rửa tiền.

Nga-Mỹ trao đổi tù nhân: Ngôi sao bóng rổ đổi "lái buôn thần chết"

Năm 2012, ông bị một tòa án ở Manhattan (New York) kết án 25 năm tù giam. Kể từ đó, Moscow luôn nỗ lực tìm cách đưa ông Bout quay lại Nga và cuối cùng đã thành công vào cuối năm ngoái.

Chưa có phản hồi từ ông Trump về “lời khuyên” trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.