LMHT: Bí mật lớn nhất cuộc đời Bengi đã bị Wolf tiết lộ trên Twitter

30/11/2016 18:00 GMT+7

Wolf nói rằng Bengi rất dễ bị lừa và hay nói chuyện như 'ông già'

Vào ngày hôm qua, đội tuyển SK Telecom T1 đã thông báo chính thức rằng vị tuyển thủ đi rừng gạo cội của họ - Bae “Bengi” Seong-woong - sẽ chia tay cả đội. Thế nên Lee “Wolf” Jae-wan đã chào tạm biệt người đồng đội cũng như người anh cực kì thân thiết của mình trên mạng xã hội Twitter bằng cách ghi lại những kỉ niệm từ thời mới quen nhau trong Liên Minh Huyền Thoại. Tuy nhiên không lâu sau đó Wolf đã xóa khỏi kênh Twitter của mình.

Trong dòng tweet, Wolf đã hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Bengi tại tòa nhà của công ty Inven vào năm 2012, và sau đó khi cả 2 người đã nói chuyện khá hợp tính nhau khi Wolf đang thi đấu cho đội SK Telecom T1 S vào tháng 10.2013, trong khi Bengi thi đấu cùng Faker cho đội SK Telecom T1K. Tuy nhiên phải đến cuối năm 2014, khi cả 2 đội S và K gộp lại thì họ mới thực sự gọi là anh em thân thiết.

[mecloud]tXoo6ntl2D[/mecloud]

“Wolf” chia sẻ về một số kỉ niệm với “Bengi” như sau: “Nếu cả 2 cùng bệnh, chúng tôi sẽ đùa rằng đây chỉ là sức khỏe tinh thần hơi yếu mà thôi. Còn nếu đánh lỗi, chúng tôi sẽ đùa rằng có lẽ cả 2 đã già rồi. Cho dù món đó có dở như thế nào, nếu tôi mua cho anh thì Bengi đều ăn một miếng và sau đó mới vứt đi. Anh ấy luôn khuyên mọi người phải tự lập và người lớn. Nhưng nếu tôi nhờ, anh vẫn luôn giúp đỡ tôi và vờ rằng anh không còn một sự lựa chọn nào khác. Và anh luôn là người tập luyện nhiều nhất trong số các thành viên trong đội".

Sau đó Wolf còn nhắn nhủ Bengi rằng: “Có lẽ anh không nhận ra sự ngốc nghếch của mình, vì Bengi luôn đối tốt với mọi người mà không toan tính gì cho mình cả. Thế nên tôi lo rằng sau này anh sẽ bị lừa” Wolf nói tiếp. “Anh luôn tin tưởng vào mọi người, cho dù họ có đáng nghi như thế nào đi chăng nữa. Anh cũng luôn nói rằng anh đã ‘già’ và liên tục nói chuyện hồi xưa của mình, nhưng anh luôn đối xử tốt với những người em trong đội. Mọi người nói rằng các thành viên trong đội đều bằng nhau, nhưng tôi lại thấy anh giống như một tượng đài trong đội vậy. Tôi chỉ mong rằng anh sẽ không bị lừa trong tương lai mà thôi”.

Bengi đã thi đấu cho SKT kể từ năm 2013, và có biệt danh là “Thần Rừng” hoặc “Cánh Tay Phải Của Chúa” khi thi đấu rất ăn ý với Lee “Faker” Sang-hyeok. Bengi đã giúp cả đội giành chức vô địch Chung Kết Thế Giới 3 lần và vô số danh hiệu khác trong sự nghiệp thi đấu của mình. Vào cuối năm 2015, SKT đã tuyển thêm Kang “Blank” Sun-gu để thay thế vị trí của Bengi, nhưng anh vẫn là thành phần không thể thiếu của đội khi giúp SKT vượt qua những đối thủ ‘khó nhằn’ tại Chung Kết Thế Giới 2016 Liên Minh Huyền Thoại, đặc biệt là ROX Tigers tại vòng bán kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.