Long Nhật: Rất nhiều người chờ đợi vợ chồng tôi ra tòa ly dị

20/01/2024 08:40 GMT+7

Long Nhật thừa nhận hôn nhân của anh và bà xã hoa khôi bị thêu dệt đủ điều, nhiều người còn chờ đợi ngày họ ly dị. May mắn, vợ luôn biết hy sinh, thay nam ca sĩ chu toàn gia đình khiến anh rất biết ơn.

Long Nhật: Rất nhiều người chờ đợi vợ chồng tôi ra tòa ly dị- Ảnh 1.

Long Nhật chia sẻ bà xã chịu nhiều áp lực khi cưới người chồng nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng

Chụp màn hình

Chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 199 tuần này cùng Quốc Thuận và Phan Như Thảo đến gõ cửa nơi sinh sống của ca sĩ Long Nhật tại TP.HCM. Hiện nam ca sĩ sống tại nhà của cháu nuôi, còn gia đình anh đều ở Huế.

Trò chuyện cùng hai MC, Long Nhật có dịp nhìn lại quãng thời gian làm nghề của mình. Nam ca sĩ chia sẻ mặc dù có năng khiếu ca hát từ nhỏ nhưng anh không được theo đuổi đam mê từ đầu vì ba hướng theo ngành sư phạm. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định đi hát, bị ba cấm thì trốn đi từ Huế vào Đà Nẵng rồi đến Nha Trang để tham gia vào đoàn ca múa nhạc Hải Đăng. May mắn đến năm 1992 thì anh bắt đầu nổi tiếng và có thể gắn bó với nghệ thuật.

Long Nhật: Rất nhiều người chờ đợi vợ chồng tôi ra tòa ly dị- Ảnh 2.

Long Nhật tiết lộ từng nhận cát sê 500 triệu đồng khi đi hát đám cưới cho fan ruột

Chụp màn hình

Năm 1995, Long Nhật quyết định vào TP.HCM phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không như ý khiến nam ca sĩ thất vọng, sụp đổ. Anh kể: "Ban đầu tôi không có chỗ ở, phải ở nhờ nhà họ hàng. Tôi là ngôi sao của một đoàn ca múa nhạc lớn ở miền Trung nhưng khi vào Sài Gòn thì không ai biết mình cả nên không có chỗ đi hát. Sau đó, tôi đi hát ở các nhà hàng, tiệc cưới với mức cát sê đầu tiên nhận được là 30.000 đồng. Về sau, tôi được đồng nghiệp giới thiệu đi hát và dẫn chương trình ở các sân khấu như Trống Đồng, 126, Đầm Sen".

Nam ca sĩ không giấu cát sê cao nhất anh từng nhận được là hát đám cưới ở Bắc Kạn. Khi đó chủ nhà là fan ruột nên mời anh đến hát, “chê” chiếc túi anh đang dùng và đưa cho anh một chiếc túi hiệu, trong đó có 500 triệu đồng. Sau này, cũng chính gia đình người này tiếp tục mời anh tham dự đám cưới một lần nữa với mức cát sê như cũ.

Nhắc về gia đình, Long Nhật chia sẻ sau khi mẹ mất, ba sống một mình ở Huế nên tháng nào nam ca sĩ cũng về thăm. Giọng ca sinh năm 1967 khẳng định mình là đứa con có hiếu, luôn chăm sóc gia đình chu đáo nên khi mẹ mất chỉ có tiếc thương chứ chưa ân hận. "Bởi vì những gì tốt đẹp nhất, tôi đã dành hết cho cha mẹ rồi. Khi gia đình phá sản, tôi cố gắng kiếm tiền trả nợ cho cha mẹ, nuôi mấy đứa em ăn học, dựng vợ gả chồng cho từng đứa. Những gì hiếu thảo, lo được cho cha mẹ tôi đều đã làm được", nam ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ.

Long Nhật: Rất nhiều người chờ đợi vợ chồng tôi ra tòa ly dị- Ảnh 3.

Nam ca sĩ khóc nghẹn khi nhắc về cha mẹ, gửi lời cảm ơn bà xã luôn đứng sau bảo vệ gia đình

Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Long Nhật cũng dành nhiều lời yêu thương khi nhắc về vợ của mình. Nam ca sĩ tâm sự vợ là hoa khôi ở Hải Phòng, là tiểu thư con nhà giàu nhưng chấp nhận bỏ hết tất cả để theo mình. Mỗi khi tổ ấm của họ đứng trước sóng gió, bà xã Long Nhật vẫn luôn nắm chặt tay cùng anh vượt qua.

"Ngân ơi! Anh cảm ơn em khi vợ chồng mình đã rất cố gắng. Bởi vì hạnh phúc đến với người ta thì chỉ cần cố gắng một thôi mà vợ chồng mình phải cố gắng tới 100 lần mới được. Ngoài kia quá nhiều giông bão, em lại lấy một người chồng nổi tiếng nhưng cũng quá nhiều tai tiếng, thị phi trên trời rơi xuống, người ta thêu dệt đủ điều. Và ngoài kia, rất nhiều người chờ đợi vợ chồng mình ra tòa ly dị, làm như vậy họ mới hài lòng hay sao đó. Nhưng cảm ơn em đã luôn nắm chặt tay anh, em luôn dặn anh là khi về tới nhà, bao nhiêu giông bão bỏ lại sau lưng. Với anh, trong gia đình chỉ có em, bố mẹ hai bên và các con", nam ca sĩ bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.