Ly dị vì vợ ‘không khác đực rựa’

02/11/2015 19:03 GMT+7

(TNO) Một giám đốc ngân hàng tư nhân ở Ấn Độ đã nộp đơn xin ly dị vợ với lý do cô này lừa dối anh về hình thể bằng cách mặc áo ngực độn và từ chối quan hệ vợ chồng.

(TNO) Một giám đốc ngân hàng tư nhân ở Ấn Độ đã nộp đơn xin ly dị vợ với lý do cô này lừa dối anh về hình thể bằng cách mặc áo ngực độn và từ chối quan hệ vợ chồng.

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Đơn của Sohan, 35 tuổi, sống ở Kengeri, một thị trấn vệ tinh của thành phố Bangalore, hiện đã được chuyển đến một tòa án để chuẩn bị xét xử, theo báo The New Indian Express. 
Sohan, một cử nhân quản trị kinh doanh, hồi năm 2009 đã kết hôn với Swapna, 30 tuổi, con gái của một bác sĩ ở khu Banashankari, phía nam Bangalore.
Trong đơn kiện, Sohan nói rằng lễ cưới của họ được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. “Tôi đã bị sốc khi Swapna từ chối động phòng với lý do là cô ta sợ hãi. Lần đó tôi đã không ép”, Sohan nói.
Tuy nhiên, cũng trong đêm đó, Sohan bị sốc lần nữa khi thấy ngực cô ta phẳng lì. Anh ta lo sợ và nghĩ rằng mình bị gạt khi hình thể của cô ta không khác “đực rựa”.
Sohan sau đó đã cố gắng có một mối quan hệ vợ chồng đúng nghĩa với Swapna bằng cách đưa cô này đến Wayanad ở bang Kerala để hưởng tuần trăng mật.
Tuy nhiên, Swapna vẫn cương quyết không “làm chuyện ấy” với Sohan. Quan hệ căng thẳng giữa 2 người được duy trì trong những tháng tiếp theo. 
Sohan nói anh đã bị vô sinh do căng thẳng quá mức, trong khi Swapna dọa tự sát nếu bị ép phải ân ái với chồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.