'Má ơi út dìa' đưa vấn nạn ma túy lên sân khấu

Hoàng Kim
Hoàng Kim
17/03/2024 16:22 GMT+7

Nhà hát IDECAF vừa công diễn vở mới Má ơi út dìa (tác giả Trung Dân, đạo diễn Thanh Thủy) với đề tài rất nóng. Đó là vấn nạn ma túy đã phá nát bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình, để lại nỗi đau vô tận cho xã hội.

Cách đây 20 năm, vở Tiếng vạc sành của Trung Dân xuất hiện trên sàn diễn IDECAF đã gây một chấn động không nhỏ, bởi nó gióng lên tiếng chuông mạnh mẽ về vấn nạn ma túy trong lớp trẻ. Và bây giờ, Tiếng vạc sành tái dựng với tên mới Má ơi út dìa, vẫn kiên trì gióng những tiếng chuông đau đớn vào lòng xã hội. 

'Má ơi út dìa' đưa vấn nạn ma túy lên sân khấu - Ảnh 1.

Thanh Thủy - Đình Toàn - Ngọc Nguyên trong vở Má ơi út dìa

H.K

Những người trẻ như Út Hậu (Đình Toàn đóng) khi chập chững bước lên Sài Gòn ăn học, ngơ ngác tiếp cận với phồn hoa đô hội, đã không đủ bản lĩnh chống chọi với những cám dỗ, đã sa lầy vào thế giới của ma túy. Từ đó, anh mang vết thương về lại quê nhà, phá nát cảnh thanh bình của làng quê, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Nỗi đau không thể nào tả được. Nhất là với người mẹ già từng đặt hết hy vọng vào đứa con giỏi giang, nay sụp đổ tất cả, rồi cảnh kẻ bạc đầu khóc tiễn người tóc xanh khiến nỗi đau như nhân lên gấp hàng vạn lần.

Đạo diễn Thanh Thủy kiêm luôn vai người mẹ, trở về đúng sở trường bi kịch của chị, khiến khán giả phải lau nước mắt. Một người mẹ đêm đêm thắp ngọn đèn dầu treo trước cổng chờ đợi con về. Ánh sáng lắt lay của ngọn đèn như trái tim mẹ mòn mỏi, héo hon. Và con đã về, mẹ chưa kịp mừng bao nhiêu thì đã phải đối diện với cảnh thương tâm. Mẹ biết con sai, nhưng bản năng của mẹ là bảo vệ con đến cùng, không ngờ lại càng đẩy con đi xa hơn nữa, sai phạm kinh khủng hơn nữa. Vở diễn nhấn mạnh đến nỗi đau của mẹ cũng chính là vết khắc rất sâu vào lòng khán giả, tạo ấn tượng mạnh nhất. Bởi khi chúng ta gây tội lỗi thì không ai khác hơn là mẹ sẽ hứng chịu nỗi đau lớn nhất.

'Má ơi út dìa' đưa vấn nạn ma túy lên sân khấu - Ảnh 2.

Quốc Thịnh - Đại Nghĩa - Quang Thảo trong vở Má ơi út dìa

H.K

Và cảm xúc dễ thương, trìu mến đọng lại là hình ảnh hạnh phúc của ngôi nhà bên sông, có cảnh đùa giỡn, trêu ghẹo, âu yếm của mẹ, cậu, anh hai, chị dâu, cháu nội, cô hàng xóm tốt bụng... Họ sống giản dị, chân thành, bằng lòng với hoàn cảnh, biết nắm bắt niềm vui trong hiện tại, không mơ ước xa xôi, quá sức. Họ như cây lúa trên đồng, như lục bình neo ở bến sông, như cây cầu khỉ đong đưa dưới gót chân êm… làm nên những miền quê dịu dàng hoài niệm. Kịch bản cố tình khắc họa mái ấm ấy để người ta càng phẫn nộ khi ma túy đã làm tan nát tất cả.

Bên cạnh nước mắt là nụ cười, không đếm nổi bao nhiêu tràng cười từ ba cây hài nổi tiếng là Đại Nghĩa, Quốc Thịnh và Quang Thảo. Tuy Quang Thảo không phải diễn viên hài nhưng khi cần thì anh cũng tung chiêu rất giỏi, phối hợp rất ăn ý với hai bạn diễn, làm nên màu sắc tươi tắn cho vở kịch vốn đã rất gay gắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.