Mãi mãi khắc ghi sự hy sinh to lớn của 64 anh hùng - liệt sĩ Gạc Ma

15/03/2024 06:30 GMT+7

Sáng 14.3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (H.Cam Lâm), tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 36 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân VN hy sinh trong sự kiện Gạc Ma (14.3.1988 - 14.3.2024).

Biến mình thành những cột mốc thiêng liêng

Tại khu tưởng niệm, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo người dân dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến 64 anh hùng - liệt sĩ. Tiếp đến, các đại biểu, người dân kính cẩn dâng hoa, dâng hương trên khu mộ gió, nơi đặt bia ghi danh 64 anh hùng - liệt sĩ.

Các cựu binh, thân nhân làm mâm giỗ chung để tưởng nhớ anh hùng - liệt sĩ Gạc Ma,  tại TP.Đà NẵngẢnh: HOÀNG SƠN

Các cựu binh, thân nhân làm mâm giỗ chung để tưởng nhớ anh hùng - liệt sĩ Gạc Ma, tại Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

HOÀNG SƠN

Cách đây tròn 36 năm, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân VN đã anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ thành vòng tròn bất tử ở Gạc Ma (quần đảo Trường Sa), vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển khơi, biến mình thành những cột mốc thiêng liêng, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Để tưởng nhớ các anh, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã được Tổng liên đoàn Lao động VN khởi công xây dựng, hoàn thành vào năm 2017 có diện tích hơn 25.000 mét vuông. Trung bình mỗi năm, khu tưởng niệm đón hơn 500.000 lượt người dân và du khách tới thăm viếng, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế. Khu tưởng niệm là "địa chỉ đỏ" được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học chọn làm địa chỉ về nguồn để giáo dục lòng yêu nước, về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Hầu như năm nào ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN, cũng có mặt trong lễ tưởng niệm. Ông chia sẻ, trước đây ông nhiều lần theo đoàn ra thăm cán bộ, chiến sĩ tại Trường Sa. Mỗi lần đi, đoàn đều tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma trên biển.

Khi ấy những tràng hoa được thả trôi theo sóng biển giống như những đôi mắt của các cán bộ, chiến sĩ đang nhìn mọi người với mong muốn đưa thân xác các anh về với đất mẹ. Từ đó đã hình thành trong ông ý tưởng phải xây dựng một nơi để các anh về và nhân dân cả nước biết đến sự hy sinh của các anh.

"36 năm đã trôi qua, nhưng những người con đất Việt sẽ mãi khắc ghi sự hy sinh to lớn của các anh. Tôi cầu mong các anh siêu thoát và đất nước của chúng ta sẽ bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân cả nước sẽ đoàn kết, sẽ giữ gìn chủ quyền trọn vẹn", ông Tùng chia sẻ.

Đến dự lễ tưởng niệm, ngoài các đại biểu, còn có đồng đội, người thân của các anh hùng - liệt sĩ đến thắp hương tưởng nhớ. Thiếu tá Trần Thị Thủy (công tác tại Vùng 4 Hải quân - con gái của liệt sĩ Trần Văn Phương, lúc đó là thiếu úy, Đảo phó đảo Gạc Ma), cho biết mỗi lần đến đây, chị như được rất gần với bố cũng như đồng đội của bố.

"Xin hứa trước anh linh của bố cũng như đồng đội là sẽ luôn cố gắng hết mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đúng như nguyện vọng của bố và truyền thống cách mạng của gia đình mình", chị Thủy xúc động.

Con đường mang tên liệt sĩ Trần Văn Phương

Cùng ngày, tại chân cầu Mân Quang (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Hải quân TP.Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma, với sự tham dự của đông đảo cựu chiến binh, thân nhân các liệt sĩ.

Từ nay tại Quảng Bình, quê hương của liệt sĩ Trần Văn Phương, đã có con đường mang chính tên của người anh hùng Ảnh: BÁ CƯỜNG

Từ nay tại Quảng Bình, quê hương của liệt sĩ Trần Văn Phương, đã có con đường mang chính tên của người anh hùng

BÁ CƯỜNG

Đại tá Hoàng Duy Lập, nguyên Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân, ôn lại lịch sử sự kiện 14.3.1988, cho rằng đây là dịp để thế hệ cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh tri ân công lao của 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân VN, trong đó có 26 chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 83, đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

"Máu của các chiến sĩ đã đổ xuống, tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta nguyện học tập, chiến đấu, công tác xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng - liệt sĩ Gạc Ma", đại tá Lập nhấn mạnh.

Cũng trong sáng 14.3, tại đình làng Nại Nam (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nơi có bia ghi danh 7 liệt sĩ của P.Hòa Cường Bắc hy sinh ở Gạc Ma, Ban Liên lạc bộ đội Trường Sa TP.Đà Nẵng tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ.

Trong ngày 14.3, UBND P.Quảng Phúc (TX.Ba Đồn, Quảng Bình) phối hợp Ban Liên lạc cựu binh Gạc Ma, Chi hội Văn học nghệ thuật Quảng Trạch - Ba Đồn tổ chức lễ tưởng niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma và gắn tên đường liệt sĩ Trần Văn Phương (lúc đó là thiếu úy, Đảo phó đảo Gạc Ma), với sự tham dự của hơn 30 cựu binh Gạc Ma đến từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng thân nhân liệt sĩ.

Con đường mang tên liệt sĩ Trần Văn Phương thuộc địa bàn tổ dân phố Tân Mỹ, dài khoảng 1 km, bắt đầu từ Trạm kiểm soát biên phòng cảng Gianh kéo dài đến Đồn biên phòng cảng Gianh.

Ông Trần Văn Hồng (em trai liệt sĩ Trần Văn Phương) bày tỏ sự xúc động khi từ nay trên quê hương Quảng Phúc đã có con đường mang tên người anh trai của mình. Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cựu binh, chính quyền địa phương đã nỗ lực đặt tên đường, ông Hồng mong muốn con đường sẽ luôn được bảo vệ, xanh sạch đẹp và những người đi ngang qua sẽ luôn nhớ về những chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại sự kiện Gạc Ma.

Có những người lính đảo trần lưng trước mưa đạn quân thù

Cuối tháng 8.2011, tôi hoàn thành Trường ca chân đất kính dâng quê hương Quảng Ngãi của tôi. Trong trường ca, có một chương Chân Sóng tôi dành viết về Hoàng Sa và Gạc Ma.

Chương Chân Sóng này đầu năm 2012 đã được nhạc sĩ Văn Phượng phổ nhạc thành một hợp xướng cũng mang tên Chân Sóng và được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN.

Dù là giải ba nhưng Chân Sóng (thơ Thanh Thảo, nhạc Văn Phượng) được xem như dẫn đầu lĩnh vực hợp xướng vì không có giải nhất và giải nhì trong đợt trao tặng giải thưởng này.

Kỷ niệm ngày 14.3.1988, ngày 64 anh hùng bảo vệ Gạc Ma đã "trần lưng trước mưa đạn quân thù", hy sinh thân mình để bảo vệ đảo tới cùng, tôi muốn giới thiệu lại hợp xướng Chân Sóng đã có trên YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=6J1p5FL_m7c) để bạn đọc báo Thanh Niên nghe lại, trong ngày 14.3 không thể nào quên này với mỗi người VN.

Xin trích một đoạn thơ viết về Gạc Ma trong chương Chân Sóng - Trường ca chân đất của Thanh Thảo:

"có những người lính đảo

trần lưng trước mưa đạn quân thù

"chỉ được xáp lá cà bằng lê"

nhưng với khoảng cách này là không thể

đành chỉ được chết vì đảo

đành cho lãng quên vùi mấy mươi năm

Gạc Ma Gạc Ma

hãy kể cho con cháu anh điều này:

có những người lính đảo

đã chết theo vòng tròn

tay họ giăng ra và siết chặt tay nhau

như một tràng hoa biển

không quỷ ma nào xé nổi

tràng hoa biển ấy

hãy kể cho con cháu anh

rằng từ Hoàng Sa từ Gạc Ma

những tràng hoa biển ấy

dạt trôi

về ôm chặt Mẹ

chân sóng

bắt đầu từ đó".

14.3.2024

Thanh Thảo

Hơn 500 cựu chiến binh tưởng niệm trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma

Chiều 14.3, tại Bảo tàng Phú Yên (TP.Tuy Hòa, Phú Yên), hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa, cựu chiến binh hải quân thuộc 23 đoàn đến từ 17 tỉnh thành trong cả nước tham dự buổi họp mặt, ôn lại truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông, tưởng niệm 64 đồng đội đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma.

Dịp này, 27 cựu chiến binh Trường Sa nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo" của Bộ Tư lệnh Hải quân và 23 cựu chiến binh được trao huy hiệu "Chiến sĩ Trường Sa".

Bên cạnh đó, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên và các đơn vị, cá nhân đã trao 24 suất quà cho gia đình các liệt sĩ, thương binh và cựu chiến binh Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn.

Ngân Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.