Man City lên ngôi với dấu ấn của những cựu binh

26/02/2018 19:45 GMT+7

Đánh bại Arsenal với tỷ số thuyết phục 3-0, Manchester City (Man City) đã trở thành nhà vô địch mới của Cúp Liên đoàn Anh.

Đây không phải là thắng lợi đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết Cúp Liên đoàn nhưng là trận đấu có cách biệt cao nhất giữa 2 CLB cùng Premier League kể từ khi Manchester United hạ Wigan 4-0 năm 2006.
Đấy là bằng chứng mới nhất cho thấy sự áp đảo của Man City, không chỉ trước Arsenal và còn trong toàn bộ mùa giải 2017/18, khi mà ở Premier League đội bóng của Pep Guardiola cũng chỉ đợi ngày chính thức đăng quang ngôi Vua.
Kể từ khi dẫn dắt Man City, Pep đã chi hơn 400 triệu bảng để đưa về sân Etihad nhiều cầu thủ mới. Và chính những tân binh trẻ trung cập bến Etihad trong gần 2 năm qua đã giúp đội bóng này khuynh đảo Premier League mùa này.
Nhưng trong trận chung kết cúp Liên đoàn thắng Arsenal, danh hiệu đầu tiên của Pep trên cương vị HLV Man City, những người hùng của nửa xanh Manchester lại là nhóm cầu thủ gạo cội.
Người mở tỷ số vào lưới Arsenal, từ một pha dứt điểm hoàn hảo, là Sergio Aguero. Chân sút người Argentina đã ở Etihad từ mùa hè 2011. Người ấn định thắng lợi 3-0 cho Man City, tiền vệ David Silva gia nhập nửa xanh Manchester trước Aguero 1 năm.
Còn tác giả bàn nhân đôi cách biệt, trung vệ Vincent Kompany, chính là cầu thủ gắn bó lâu nhất trong đội hình Man City hiện tại. Kompany, đã ở Man City được 10 năm, chính là “viên gạch nền” đầu tiên trong hành trình thay da đổi thịt của đội bóng này qua các đời chủ ngoại.
Kompany chính là ngôi sao đầu tiên trong kỷ nguyên mới của Man City Reuters
Aguero 29 tuổi, Kompany 31 tuổi và Silva 32 tuổi đã sát cánh bên nhau trong danh hiệu Premier League đầu tiên trong lịch sử CLB (mùa 2011-2012) và giờ họ vẫn là những cái tên nổi bật nhất trong chiếc cúp đầu tiên của Pep.
Họ, không nghi ngờ gì nữa, chính là những gạch nối gắn kết Man City của một thời mới nổi và Man City đang tiến những bước vững chắc trên hành trình chinh phục những đỉnh cao.
Kompany không ra sân thường xuyên mùa này phần lớn là bởi vài năm qua thể trạng của anh hiếm khi ổn. Silva thì liên tục đi về giữa Anh và Tây Ban Nha vì chuyện buồn gia đình trong khi tương lai của Aguero tại Man City luôn là một dấu hỏi lớn.
Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, họ vẫn là tấm gương sáng trong những chiến tích đầu tiên của Man City dưới thời Pep. Sau Cúp Liên đoàn sẽ là Premier League và biết đâu cả đỉnh cao Champions League nữa, trong mùa giải rất có thể sẽ là cuối cùng tại Etihad của bộ ba công thần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.