‘Mất’ hẳn 2 người bạn vì… cho mượn ô tô

05/04/2023 20:23 GMT+7

Tôi không khuyên nhủ hay cổ xúy mọi người "sống ích kỷ" lại, nhưng sau những bài học nhớ đời, tôi thề sẽ không cho ai mượn ô tô cá nhân nữa.

Nhân vụ mượn xe Porsche Panamera đang xôn xao trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, tôi cũng mạn phép chia sẻ một câu chuyện, cũng có thể xem như bài học của bản thân, liên quan đến việc cho mượn tài sản có giá trị, điển hình là ô tô.

Trước đây, tôi có một chiếc ô tô hiệu Toyota Fortuner. Xe được mua từ giữa năm 2015 với mục đích sử dụng cho công việc và nhu cầu đi lại của gia đình (nhà tôi đông người, 3 thế hệ). Tuy nhiên, cũng vì là loại xe 7 chỗ đa dụng, tiện lợi mà xe của tôi được bạn bè, người thân "hỏi mượn" khá nhiều.

Phải nhấn mạnh là lúc trước tôi rất dễ và gần như không hề có suy nghĩ, đắn đo mỗi khi có người quen muốn hỏi mượn ô tô. Vì đơn giản tôi nghĩ bạn bè, người thân họ chưa có điều kiện mới hỏi nhờ đến mình. Hơn nữa, cho mượn xe đi một vài ngày, vài trăm cây số có vấn đề gì để phải tính toán thiệt hơn. Thế nhưng đúng là mọi chuyện không hề như vậy. Mọi rắc rối đến với tôi cũng bắt đầu từ đây.

‘Mất’ hẳn 2 người bạn vì… cho mượn ô tô - Ảnh 1.

Sau hai bài học nhớ đời, tôi thề sẽ không cho ai mượn ô tô nữa

ẢNH: MINH HỌA

Mua xe Toyota Fortuner sử dụng được độ gần nửa năm, một ngày gần Tết Nguyên đán, bạn thân thời đại học gọi cho tôi hỏi mượn xe đi nhờ 2 ngày vì có việc quan trọng. Hỏi ra thì biết cậu này mượn xe chở bố mẹ và người nhà đi "ra mắt" nhà bạn gái sắp cưới. Chuyện liên quan đến tương lai cả đời của bạn nên dĩ nhiên tôi gật đầu đồng ý ngay.

Đúng hai ngày sau, bạn tôi mang xe trả như đã hẹn. Ban đầu do chỗ thân thiết nên tôi nhận lại xe mà không quan tân, kiểm tra kỹ. Tuy nhiên, vài ngày sau tôi phát hiện có dấu hiệu bất thường và xem xét lại mới phát hiện phần gầm phía sau bị va chạm, ống pô xe bị móp méo và trầy xước nặng khu vực dưới cản. Lúc hỏi lại thì bạn tôi thẳng thừng chối và khẳng định không hề gây ra hỏng hóc này. Thậm chí còn nói tôi "này nọ" và dần cạch mặt tôi vì nghĩ tôi tính toán với bạn bè.

Một lần khác, cách nay vài tháng, có cậu em họ bên vợ cũng nhắn tin hỏi mượn ô tô để chở gia đình đi chơi. Tôi không từ chối nhưng lần này có dặn dò kỹ càng. Thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi rắc rối và sứt mẻ tình cảm.

Chuyện là cậu em sử dụng xe của tôi đưa cả nhà đi Nha Trang (Khánh Hòa) chơi trong 6 ngày. Lúc trả xe cũng không xảy ra vấn đề gì to tát, ngoài chuyện nội thất xe hơi dơ vì các cháu ăn vặt làm rơi rớt đồ ăn. Vấn đề này tôi không để tâm lắm. Tuy nhiên, sau đó khi đưa xe đi đăng kiểm tôi bị báo phải nộp phạt vi phạm giao thông. Lúc này tôi mới "ngớ người" vì tôi lái xe nhìn chung rất từ tốn và tuân thủ luật giao thông nên khó có chuyện vi phạm. Cuối cùng, kiểm tra và đối chiếu lại thì lỗi xảy ra đúng vào những ngày cậu em họ mượn xe.

Chỗ anh em tôi không tính toán tiền bạc nhưng sau đó cũng có gọi điện nhắc nhở và khuyên cậu này lần sau cố gắng chạy đúng luật, hạn chế ảnh hưởng đến người khác. Chỉ có vậy thôi mà cậu này bảo tôi ích kỷ, cho mượn xe vài ngày mà lên mặt "dạy đời". Đúng là không đâu vào đâu, tôi mở lòng cho mượn xe, nhưng cuối cùng chính tôi lại trở thành người mắc lỗi và xấu đi trong mắt người thân sau mỗi lần xảy ra sự cố.

Chính vì vậy, tôi thề từ đó về sau sẽ không cho bất kỳ ai mượn ô tô cá nhân nữa.

* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người đang sống và làm việc tại TP.HCM. Đóng góp bài viết, câu hỏi xin gửi về xe@thanhnien.vn hoặc thainguyenthanhnien@gmail.com.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.